Giấy phép của Sở Văn hóa thông tin Hà Nội được Phó giám đốc Trần Quốc Chiêm ký ngày 2/10. Sau đó, theo đề nghị của Thái Phiên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã "nhất trí bảo trợ nghệ thuật cho triển lãm ảnh mang tên Xuân thì, hoan nghênh tác giả có những nỗ lực và quyết tâm cao trong việc thực hiện loại đề tài khó".
![]() |
Tác phẩm "Giấc mơ màu tím" của Thái Phiên. Ảnh: thaiphienphoto. |
Cách đây không lâu, Sở Văn hóa thông tin TP HCM đã từ chối cấp phép cho triển lãm ảnh khỏa thân của một nữ nghệ sĩ vì cho rằng những tác phẩm này không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Trong bối cảnh đó, quyết định của Hà Nội đã được giới nhiếp ảnh hào hứng đón nhận. Trước khả năng trở thành nghệ sĩ đầu tiên có triển lãm ảnh nude, Thái Phiên bày tỏ: "Tôi rất sung sướng. Bây giờ vẫn còn đang trong cảm giác lâng lâng. Vợ tôi cũng rất hạnh phúc, vì hơn ai hết, cô ấy biết tôi đã trăn trở quá nhiều với triển lãm này".
Trần Huy Hoan, nhiếp ảnh gia nổi tiếng với đề tài nude, cũng chia sẻ: "Tôi coi đây là một dấu hiệu đáng mừng, không chỉ với cá nhân nghệ sĩ Thái Phiên mà với cả giới sáng tác ảnh nghệ thuật nói chung. Đợi đến khi hoàn thiện hơn về mặt sáng tác, có thể tôi cũng sẽ xin giấy phép để tổ chức một triển lãm ảnh nude".
Thông tin Xuân thì là triển lãm ảnh nude đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam khiến website www.thaiphienphoto.com mấy ngày qua bị nghẽn vì lượng người truy cập quá đông. Độc giả Đinh Vũ Hoàng (TP HCM) bày tỏ: "Cám ơn nghệ sĩ Thái Phiên đã mang đến nghệ thuật đích thực về ảnh nude. Không nên vì một thiểu số nhìn sai lệch mà đánh giá ảnh nghệ thuật nude là xấu, điều đó là không đúng đắn".
![]() |
Nhà nhiếp ảnh Thái Phiên. Ảnh: thaiphienphoto. |
Nghệ sĩ Thái Phiên cho biết, trong những ngày này, anh nhận được hàng chục cuộc điện thoại, tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và báo giới. Được cấp phép triển lãm tại Hà Nội, nhưng do đang ở TP HCM nên Thái Phiên phải nhờ bạn bè chuẩn bị mọi việc còn lại cho sự ra mắt của những tác phẩm tâm huyết anh chụp trong suốt 15 năm qua.
Tường thuật lại hành trình gian nan để tìm nơi ra mắt Xuân thì, nhà nhiếp ảnh Thái Phiên cho biết: "Khi tôi liên hệ với địa chỉ 29 Hàng Bài thì họ còn trống chỗ, nhưng vì không biết triển lãm của mình có được cấp phép hay không nên tôi không đặt cọc. Sau khi xin được giấy phép, tôi quay lại thì ở đây đã kín lịch".
Thái Phiên phải nhờ đến một người bạn hiện là cán bộ tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, đề nghị được tổ chức triển lãm ở một trong hai địa điểm của trung tâm là 93 Đinh Tiên Hoàng và 45 Tràng Tiền.
Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của bạn, nghệ sĩ Thái Phiên đã cho in giấy mời ghi rõ, triển lãm Xuân thì sẽ diễn ra tại nhà triển lãm của Trung tâm ở số 93 Đinh Tiên Hoàng từ ngày 24 đến 27/11.
Tuy nhiên, ngày 30/10, anh nhận được thông tin: Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, trực thuộc Sở Văn hóa thông tin, không được phép tổ chức triển lãm của anh ở cả hai địa điểm nói trên.
Trao đổi với VnExpress, ông Trần Mạnh Cường - Trưởng phòng quản lý nghệ thuật Sở Văn hóa thông tin Hà Nội - cho biết: "Trong giấy phép, triển lãm Xuân thì sẽ diễn ra tại Hàng Bài. Địa điểm 93 Đinh Tiên Hoàng trong những ngày đó đã kín lịch nên không thể tổ chức. Để đảm bảo cho triển lãm được diễn ra như dự kiến, nghệ sĩ Thái Phiên sẽ phải tìm một nơi khác".
Trước lý do này, Thái Phiên khẳng định: "Tôi có thể dời triển lãm của mình, có thể đợi cho đến khi địa điểm này trống chương trình".
Tuy vậy, với tâm thế háo hức của một người sắp được công bố 48 tác phẩm ghi lại những "kiệt tác của tạo hóa", nghệ sĩ Thái Phiên đang tích cực nhờ bạn bè liên hệ các nơi khác để triển lãm được diễn ra như dự kiến. Đến nay, nhiếp ảnh gia này vẫn chưa tìm được địa điểm chính thức để ra mắt Xuân thì.
![]() |
Tác phẩm "Hoàng hôn đỏ" của Thái Phiên. Ảnh: thaiphienphoto. |
Thái Phiên đam mê chụp ảnh nude từ khi mới cầm máy ảnh (1992). Anh tâm sự: "Ảnh khỏa thân nghệ thuật là một thể loại rất nhân bản. Chụp ảnh khỏa thân chính là ca ngợi và tôn vinh vẻ đẹp tinh khiết, thánh thiện mà tạo hóa đã ban tặng riêng cho con người, đặc biệt là phụ nữ. Tôi muốn lưu giữ những điều có thật, tồn tại trong cuộc sống nhưng quá đỗi mong manh, đó là tâm hồn và vẻ đẹp cơ thể của phụ nữ".
Đã chụp hàng trăm ảnh nude và đối diện với không ít chuyện vui buồn quanh những tác phẩm nhạy cảm, nhưng Thái Phiên vẫn một lòng tin tưởng vào sự phát triển của đề tài này. Khi được hỏi hình dung của anh về phản ứng của công chúng đối với triển lãm nude đầu tiên, Thái Phiên tâm sự: "Qua website của mình, tôi nhận được rất nhiều lời ủng hộ. Khi triển lãm ra mắt, tôi không dám đưa ra một con số cao hơn, nhưng tin chắc là 51% khán giả sẽ tán thành. Còn với 49% còn lại, tôi sẵn sàng đối mặt".
Ngoài triển lãm Xuân thì, Thái Phiên vừa được NXB Văn nghệ TP HCM cấp giấy phép ấn hành cuốn sách ảnh cùng tên tập hợp 71 tác phẩm nude. Đây cũng là bộ ảnh nude đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam.
Nghệ sĩ Thái Phiên sinh năm 1960, tại Huế. Anh đoạt 46 giải thưởng trong nước và quốc tế, có trên 300 tác phẩm được chọn triển lãm tại hơn 60 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới (trong đó hai tác phẩm Xuân thì và Lối về được trưng bày tại Viện Bảo tàng nhiếp ảnh nghệ thuật Tây Ban Nha - MIF). |
Lưu Hà
Tran Muc
Ảnh nude là bình thường.
Nguyễn Hải Đăng
Tôi yêu ảnh nude và rất mừng vì sự thay đổi trong cách nhìn nhận của những nhà quản lý văn hoá về ảnh nude nghệ thuật. Chúng ta cần lên án những ai lợi dụng, mượn danh việc chụp ảnh nude để làm những việc không có văn hoá. Nhưng chúng ta cũng cần động viên, cổ vũ cho những nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp ảnh nude chân chính để CÁI ĐẸP ngày càng được tôn vinh, trân trọng trong cuộc sống ngày hôm nay.
Đặng Thị Kim Chi
Tôi thấy mừng vì rốt cuộc, những người lãnh đạo đã có cái nhìn thoáng hơn với nghệ thuật. Với tôi, nghệ thuật là cái đẹp, mà đẹp nhất là con người. Đúng như nhiếp ảnh gia Thái Phiên nói: không phải cứ chụp không quần áo là nude nghệ thuật. Khi chụp nude, đặc biệt là chụp phụ nữ, cần phải toát lên vẻ đẹp hình thể lẫn tâm hồn. Riêng đối với nước ta, do tư tưởng phong kiến còn khắt khe đối với người phụ nữ thì việc ảnh nude lần đầu tiên được triển lãm theo đúng nghĩa của nó là một dấu hiệu tích cực, tạo niềm động viên cho những nhà nhiếp ảnh theo đuổi con đường của mình. Hoan hô những người làm văn hóa ở Hà Nội và chúc mừng Thái Phiên (mặc dù ảnh của ông có một số bức không đẹp cho lắm).
Liên
Chúng ta hội nhập nghĩa là chúng ta đem những cái nét riêng trong văn hóa truyền thống của chúng ta và biến nó thành một phần của nền văn hóa thế giới. Không có nghĩa ở phương Tây người ta có văn hóa nude thì ở phương Đông cũng phải nude để giống như người Tây mới là hội nhập.
Xuân Hiệp
Tôi thật sự rất vui khi nhà nước có cái nhìn đúng đắn về nghệ thuật, đặc biệt trong việc đồng ý cấp phép cho triển lãm ảnh nude của nhiếp ảnh gia Thái Phiên.