From: Le The Toan
Sent: Saturday, November 14, 2009 10:53 AM
Chào Ban biên tập chuyên mục Tâm sự,
Em cũng là một độc giả thường xuyên của báo VnExpress.net. Trước giờ em chưa có quan tâm nhiều đến mục Tâm sự, nhưng qua bài viết của anh Đức (Stress nặng vì vợ ...) và tâm sự của anh Hùng đã làm cho em phải chú ý nhiều đến dòng sự kiện này.
Có lẽ em chưa lập gia đình nên chưa hiểu hết nỗi khổ của những người làm chồng, làm vợ. Thường thì "mỗi nhà mỗi cảnh" không ai giống ai, nhưng tất cả trước khi lập gia đình, đều trải qua một quá trình tìm hiểu nhau, chẳng lẽ thời "yêu nhau" hai bên không tìm thấy những khuyết điểm hay ưu điểm gì của nhau sao? Nếu không chấp nhận được các ưu điểm hay khuyết điểm của nhau vậy tại sao còn đến với nhau để bây giờ phải phơi bày trên mặt giấy những khuyết điểm không hay đó.
Là một con người, thì đâu có ai "thập toàn thập mỹ". Tất cả đều có cái ưu cái khuyết hết, vậy tại sao ta không chọn ra những cái ưu điểm của nhau và góp ý cho nhau để loại bỏ dần khuyết điểm, nhằm hướng đến một con người hoàn thiện. Tính cách của em thì thích theo chủ nghĩa phương Tây, nam nữ bình đẳng, không có chuyên phân biệt và người đàn ông phải luôn tôn trọng phụ nữ.
Bởi vì sao? Vì không có những chị em phụ nữ (mẹ Âu Cơ) thì làm sao có con cháu ngày nay. Những người mẹ này, đã mang nặng đẻ đau để làm cho giống nòi ngày càng sinh sôi nảy nở. Họ cũng vất vả lắm chứ, có thua gì cánh mày râu đâu, vậy thì lý do gì và nguyên cớ gì để có thể nêu ra khuyết điểm đó. Hay chỉ vì "sĩ diện" cá nhân, "tự ái" của bản thân mà so sánh, chê bai người phụ nữ đó. Nếu như đem khuyết điểm của các Eva ra so sánh thì có bao giờ các Adam đặt vị trí của mình vào người con sẽ cảm thấy thế nào, khi người cha của mình kể tội mẹ chứ.
Cuộc đời còn rất dài, đâu phải là sống một ngày một bữa. Hôm nay cha kể tội mẹ, vợ thì chê bai chồng, vậy chắc chắn thế hệ sau sẽ tiếp bước thế hệ trước mà đi vào vết xe đỗ đó. Lúc đó sẽ ra sao? Có phải là con cháu sẽ trách những người làm cha, làm mẹ hôm nay không? Vậy thì tại sao phải vì một phút nông nổi của bản thân, một chút "tự ái vặt" của cá nhân mà xây dựng một vết xe như thế. Hy vọng những người đang lầm đường, lạc lối sẽ tìm ra lối thoát cho riêng mình.
Đôi dòng tâm sự, thân chào!
DjZang