
Sáng nay Hà Nội mưa, trẻ em mặc nhiều lớp áo ấm, được bố mẹ dắt tay đến trường.

Các em nhỏ mang theo giỏ nhựa, nhằm đựng sách vở, đồ dùng học tập cá nhân.

Nam sinh trường Tiểu học Hải Bối, Đông Anh cầm bữa sáng trên tay, chạy vội vào lớp tránh mưa lạnh.

Đến khoảng 7h30, tại Tiểu học Đan Phượng, phần lớn học sinh đã ổn định chỗ ngồi.

Cô giáo hỗ trợ khi chuyển chỗ ngồi cho học sinh.

Với trẻ lớp 1, các em được cô giáo dành một tiết đầu giới thiệu về đồ dùng học tập và cách giữ gìn, sử dụng.

Các em nhỏ phấn khích khi được đến trường sau hơn 9 tháng ở nhà, học online.

Cả lớp vỗ tay khen một bạn trả lời đúng khi chơi trò chơi khởi động đầu giờ học vần.

Tại lớp 5, trường Tiểu học Hải Bối, tiết học chính thức bắt đầu sớm hơn. Tương tác giữa cô trò trong giờ học sôi nổi hơn hẳn các tiết học trực tuyến.

Minh Vân là lớp trưởng lớp 5C. Sáng nay, Vân đến sớm, làm vệ sinh lớp học. Trong hai tiết Luyện từ và câu, cô bé hăng hái giơ tay phát biểu. "Em thích học trực tiếp hơn online vì nghe giảng và nhìn bảng rõ hơn, lại được ngồi học cùng các bạn", Vân nói.

Tại trường THCS Đông La (Hoài Đức), học sinh lớp 6 được cô giáo mời chia sẻ cảm xúc trong ngày đầu tiên trở lại trường. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Thanh Hằng - Dương Tâm