Hơn 1 tháng trước Trung thu, hàng trăm nhân viên, tài xế công nghệ Be đã quyên góp những phần quà dành cho các em nhỏ tại nhà tình thương Chùa Diệu Giác. Các phần quà như lồng đèn, dụng cụ học tập, bánh trung thu, sữa... mỗi ngày được xếp cao dần lên tại các văn phòng.
Một góc văn phòng Be được dành riêng để quyên góp quà Trung thu.
Sau thời gian quyên góp, Be ghi nhận tổng giá trị quà tặng gần 80 triệu đồng và 100 chiếc lồng đèn, trao tận tay các em nhỏ, hôm 28/9. Lễ Trung thu tổ chức tại mái ấm tình thương với hơn 30 thành viên, gồm đội ngũ nhân viên và các tài xế công nghệ của Be.
Ngoài nhận quà tại chương trình, các em được tham gia nhiều trò chơi, giao lưu cùng anh Cuội và các thành viên trong đoàn, về ý nghĩa của đêm rằm Trung thu. "Gợi lại ý nghĩa của Tết Đoàn viên, chương trình được khởi xướng nhằm bù đắp phần nào những thiếu thốn của các em trong mùa Trung thu này", một thành viên trong đoàn cho biết. "Nhân dịp này, tôi cũng đưa con gái đi cùng, muốn con hiểu được ý nghĩa của các hoạt động chia sẻ, lá lành đùm lá rách truyền thống của dân tộc".
Đại diện Be và các tài xế giao lưu cùng trẻ nhỏ tại nhà tình thương Diệu Giác.
Giữa lòng thành phố, nhà tình thương Diệu Giác là nơi ở của nhiều em nhỏ mồ côi, được chăm sóc, nuôi dạy bởi các sư cô tại chùa. Lễ Trung thu là chương trình tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện do Be tổ chức định kỳ mỗi tháng, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các mái ấm tình thương.
Tuấn Vũ
Ảnh: Be