Thứ bảy, 18/10/2025
Chủ nhật, 14/6/2015, 15:31 (GMT+7)

Trẻ mầm non 'vào vai' Tôn Ngộ Không

Hàng trăm trẻ mầm non vận trang phục của 7 nước châu Á, tham gia diễu hành, múa hát, vui chơi trong trại hè mầm non "Châu Á trong mắt em".

Một lễ hội dành cho 400 trẻ mầm non và phụ huynh vừa được tổ chức. Đây là một trong chuỗi sự kiện của Trại hè mầm non "Châu Á trong mắt em" diễn ra trong 10 ngày.

Các bé tham gia chương trình sẽ được tìm hiểu về văn hóa của 7 nước châu Á (Ấn Độ, Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam) qua quốc hoa, ẩm thực, trang phục và đặc biệt là lễ hội dân gian.

Lần đầu tiên được biết đến trang phục truyền thống của nhiều quốc gia châu Á, các bé mầm non tỏ ra thích thú.

Các bé được tham gia các hoạt động thực tế giống như đang được trải nghiệm ở chính đất nước đó. Trong ảnh là lễ rước kiệu của Nhật Bản được tái hiện công phu qua bàn tay của các cô giáo tạo hình.

Các bé cũng được mặc những trang phục truyền thống của các nước và diễu hành quanh sân trường.

Trong lễ hội, các bé còn được chơi các trò chơi dân gian của nhiều đất nước.

Những tác phẩm nổi tiếng như Tây Du Ký cũng được các bé mầm non dựng hoạt cảnh thú vị. 

Trong ảnh là sự biến hoá của các bé trong vai Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng hộ tống Đường Tăng đi lấy kinh.

Dù tham gia nhiều hoạt động, các bé không thấy mệt mà rất hào hứng.

Cô Nguyễn Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bright School Hoàn Kiếm chia sẻ, tiêu chí hàng đầu của trại hè là "chơi có ích". Trẻ mầm non dưới hình thức "đi học ở trường" nhưng hầu hết hoạt động đều tổ chức dưới dạng trò chơi thực tế. Đó là lý do khiến cả 10 ngày của trại hè đều căng đầy hoạt động.

Phụ huynh đứng ngoài quan sát con tham gia lễ hội cũng tỏ ra hào hứng. Anh Phạm Đức Dũng, phụ huynh Subi (Lớp về Trung Quốc) chia sẻ, nhìn những em bé mặc trang phục các nước, vui chơi, đổi món ăn với nhau, anh thấy rất vui vì con không chỉ được chơi mà còn cảm nhận được ngay từ nhỏ ý nghĩa về tình hữu nghị.

Dũng Trịnh