
Sáng 10/2, như nhiều trường học ở ngoại thành Hà Nội, trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, huyện Thanh Trì, bắt đầu đón hơn 1.400 học sinh trở lại trường, trong đó có 314 em lớp 1.
Sáng 10/2, như nhiều trường học ở ngoại thành Hà Nội, trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, huyện Thanh Trì, bắt đầu đón hơn 1.400 học sinh trở lại trường, trong đó có 314 em lớp 1.
Sáng nay, Hà Nội mưa phùn và lạnh 13 độ C. Nhiều phụ huynh cho con mặc ấm trước khi tới trường.

Vốn đã quen học online, nhiều em nhỏ bồn chồn khi phải xếp hàng ở sân trường để thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào lớp.
Một ngày trước, ban giám hiệu trường Ngô Sĩ Kiện đã có buổi gặp mặt với đại diện phụ huynh các lớp, đặc biệt là lớp 1, nhằm phổ biến về vị trí lớp. Trường cũng huy động toàn bộ nhân viên đứng cổng để đón học sinh trở lại.
"Dù chuẩn bị nhưng nhà trường vẫn khá lo lắng, đặc biệt với học sinh lớp 1", cô Nguyễn Thị Thu Hà, hiệu phó chia sẻ.
Vốn đã quen học online, nhiều em nhỏ bồn chồn khi phải xếp hàng ở sân trường để thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào lớp.
Một ngày trước, ban giám hiệu trường Ngô Sĩ Kiện đã có buổi gặp mặt với đại diện phụ huynh các lớp, đặc biệt là lớp 1, nhằm phổ biến về vị trí lớp. Trường cũng huy động toàn bộ nhân viên đứng cổng để đón học sinh trở lại.
"Dù chuẩn bị nhưng nhà trường vẫn khá lo lắng, đặc biệt với học sinh lớp 1", cô Nguyễn Thị Thu Hà, hiệu phó chia sẻ.

Nhiều em lớp 1 chưa biết cách sát khuẩn tay do thiết bị này khác với loại các em được dùng ở nhà.
Ở ngoài cổng, trường Ngô Sĩ Kiện cho đặt hai máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động. Giáo viên được phân công hướng dẫn các em.
Nhiều em lớp 1 chưa biết cách sát khuẩn tay do thiết bị này khác với loại các em được dùng ở nhà.
Ở ngoài cổng, trường Ngô Sĩ Kiện cho đặt hai máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động. Giáo viên được phân công hướng dẫn các em.
Do là lần đầu tới trường nên nhiều em học sinh không biết lớp, được các giáo viên dẫn vào tận nơi.

Chị Bùi Bích Ngọc dẫn theo con trai Trần Hồng Đăng vào lớp. Trái ngược với những lo lắng, chị cho biết con trai mình khá háo hức khi lần đầu được đến trường, gặp gỡ bạn bè và thầy cô. "Với tôi và con, hôm nay mới là ngày khai giảng", chị Ngọc chia sẻ.
Chị Bùi Bích Ngọc dẫn theo con trai Trần Hồng Đăng vào lớp. Trái ngược với những lo lắng, chị cho biết con trai mình khá háo hức khi lần đầu được đến trường, gặp gỡ bạn bè và thầy cô. "Với tôi và con, hôm nay mới là ngày khai giảng", chị Ngọc chia sẻ.
Trước buổi học, giáo viên chủ nhiệm đi đo thân nhiệt lại cho từng em, đồng thời kiểm tra sĩ số lớp.

Ở một số lớp, học sinh được giáo viên lì xì trong buổi học đầu tiên.
Hôm nay, hơn 500.000 học sinh ngoại thành Hà Nội, từ lớp 1 đến lớp 6, đến trường, kết thúc hơn 9 tháng ở nhà, học online.
Ở một số lớp, học sinh được giáo viên lì xì trong buổi học đầu tiên.
Hôm nay, hơn 500.000 học sinh ngoại thành Hà Nội, từ lớp 1 đến lớp 6, đến trường, kết thúc hơn 9 tháng ở nhà, học online.
Phạm Chiểu