
Từ 9/6 - 20/6, trại "Hè quê giữa phố" cho các em nhỏ 3-5 tuổi được tổ chức trong khuôn viên của một trường mẫu giáo ở Hà Đông (Hà Nội). Tại đây các trẻ có dịp hòa mình vào không gian làng quê Việt Nam khi sân trường được bố trí rất nhiều lán cọ, ụ rơm, chuồng nuôi chim, gà... Những con vật chẳng mấy khi trẻ thành phố tận mắt thấy như: lợn, dê, trâu, bò... cũng được mang tới để các cháu vui chơi cùng.

Được chơi nhiều trò của trẻ em thôn quê như: làm con nghé bằng lá, gấp diều giấy, làm chong chóng, các em bé tỏ ra rất thích thú.

"Bình thường con chỉ được chơi búp bê, đi công viên. Đây là lần đầu tiên con được làm và thả diều", bé Mai Lan (4 tuổi) cười tít mắt nói. Xung quanh em, rất đông các bé khác đang hào hứng chạy trên bãi cỏ để con diều tự tay mình làm được bay cao. Nhiều bé vấp ngã vào nhau nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi, phủi quần đứng dậy chạy tiếp.

Bé Mai Phương (3,5 tuổi) thích thú chơi với chiếc chong chóng vừa được cô giáo giúp làm cùng. Phương bảo, mình rất thích được tham gia trại hè quê và chơi trò thả diều, làm chong chóng này. Con cũng thích được tự tay cho gà con ăn, ngắm lợn, dê, trâu nữa.

Cô hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhận thấy thực tế trẻ em thành phố ít hiểu biết về thôn quê nên nhà trường đã xây dựng mô hình "Hè quê giữa phố" để các con có cơ hội vui chơi, tìm hiểu nhiều hơn.

Ngoài 250 trẻ học tại trường, trại hè "Hè quê giữa phố" còn đón nhận các bé từ nhiều trường khác tham gia. Trọng tâm trại hè là gala sẽ diễn ra vào 20/6 với các hoạt động: Hội trại quê, các trò chơi dân gian... hứa hẹn sẽ mang đến không khí cực kỳ vui vẻ, bổ ích cho các cháu.

Phụ huynh của các bé cũng nhiệt tình mang rơm, cọ, các con vật, cây cối, dựng lán... với thầy cô nhà trường và hướng dẫn trẻ làm quen.

Các em nhỏ thích thú cho trâu ăn cỏ.

"Bản thân tôi cũng chẳng tận mắt thấy chuồng lợn, con trâu khi sống như thế nào vì gia đình ở thành phố. Tôi muốn con mình sẽ có thêm sự quan sát, hiểu biết về các con vật, làng quê Việt Nam nên quyết định cho con tham gia trại hè này. Tới đây, tôi đã thấy các cháu rất hứng thú cho gà ăn, thăm chuồng lợn, thi nhau thả diều, nhảy vào đống rơm. Khi về nhà, con cũng kể suốt về các con vật, trò chơi được tìm hiểu. Tôi nghĩ mình đã sáng suốt vì cho cháu tham gia trại hè này", chị Nguyễn Thị Hương Giang, mẹ bé Trần Ngọc Khôi cho biết.
Quỳnh Trang