Sáng 16/6, anh Trần Văn Tài và Lê Văn Chiến cùng dắt con trâu tới chợ buôn bán trâu bò nằm dưới cầu Trí, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh chờ bán. Một tiếng sau, con trâu vùng lên khiến đứt dây thừng, lao qua hàng rào lưới sắt, chạy vào nhà bà Thủy ở tổ dân phố Hưng Lợi.
Lúc này, bà Thủy đang nhặt trứng vịt phía sau vườn, chưa kịp bỏ chạy đã bị trâu xông đến húc trúng khiến bà ngất tại chỗ.
![Người dân hợp sức khống chế con trâu, trói vào gốc cây. Ảnh: Gia Hân](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/16/trau-dien-4587-1592297040.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TqQDSa5-fZsMOLG5XhE-ww)
Người dân hợp sức khống chế con trâu, trói vào gốc cây. Ảnh: Gia Hân
Trâu sau khi tấn công bà Thủy tiếp tục bỏ chạy. Nhiều người dân phát hiện sự việc liền hô hoán rồi đuổi theo, sau vài chục phút đã hợp sức bắt được con vật, trói lại bên gốc cây. Hiện trâu đã được nhà chức trách đưa vào lò mổ.
Bác sĩ Phạm Thị Xuân Liễu, Giám đốc bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cho biết, bà Thủy nhập viện trong tình trạng vết thương thấu bụng, mạch và huyết áp không đo được. Bác sĩ mổ cấp cứu và chuyển lên tuyến trên theo dõi, trưa cùng ngày, bệnh nhân tử vong do đa chấn thương, mất máu cấp.
Cán bộ phường Hưng Trí cho hay, anh Tài và Chiến là dân buôn trâu, chung tiền mua con trâu nặng hơn 300 kg của một người dân ở Quảng Bình, sáng nay dắt ra chợ buôn bán trâu bò cầu Trí tìm khách bán kiếm lời.
Công an phường Hưng Trí đang điều tra vụ việc.