Khi triển khai ý tưởng cho cuộc thi “Viết cho tuổi học trò”, Ban tổ chức có ý định sẽ tái hiện một bức tranh với những mảng màu trong sáng của lứa tuổi cắp sách tới trường.
Có sắc vàng nhẹ của nắng, sắc xanh non của tán lá bàng, sắc trắng tinh khôi của màu áo, sắc hồng của hoa phượng… Tất cả những sắc màu này, với sức gợi của nó, sẽ làm cho người ta tạm quên đi những âu lo toan tính của cuộc sống, để cùng ngồi lên con thuyền thời gian, trôi ngược dòng về với quá khứ của tuổi học trò.
Nhưng khi cuộc thi được chính thức bắt đầu, bên cạnh những câu chuyện về tuổi học trò trong sáng hồn nhiên, Ban biên tập còn nhận được rất nhiều bài dự thi viết về những lớp học tình thương, những giấc mơ của tuổi trẻ bị bỏ lỡ, một người bạn không đủ tiền để tiếp tục đi học hay một ngôi trường nghèo không xây được cổng…
Ban biên tập chợt nhận ra rằng, tuổi học trò của mỗi người có một gam màu khác nhau. Một bản nhạc sẽ không trầm bổng nếu thiếu những nốt lặng, và một bức tranh sẽ không thể gọi là một tác phẩm nếu người họa sỹ không điểm thêm vào đó những gam màu tối.
Những câu chuyện của tuổi học trò khiến bất cứ ai cũng đều cảm động. Cân nhắc và lựa chọn rất lâu giữa hàng trăm bài dự thi gửi về, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 3 bài viết đầu tiên xuất sắc nhất để trao giải thưởng tuần tại của cuộc thi “Viết cho tuổi học trò”, trong đó có 2 giải thưởng được trao tại cơ sở FPT Polytechnic TP. Hồ Chí Minh. Đó là bài viết “ L ớp học chẳng ai đầy đủ ba má” của tác giả Hồng Lan Anh và bài viết có cái tên gợi nhớ đến một cuốn sách quen thuộc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh “ Xin cho tôi một vé trở về tuổi thơ” của tác giả Dương Thị Như Anh.
Tác giả Hồng Lan Anh (trái) với bài viết "Lớp học chẳng ai đủ ba má" nhận giải thưởng từ Ban tổ chức |
Bài viết “ Lớp học chẳng ai đầy đủ ba má” của tác giả Hồng Lan Anh kể vể một lớp học đặc biệt. Nơi đó, không ai có ba má, “Có đứa ba bị HIV, rồi lây qua má, rồi ba má nghèo và bế tắc tự tử, có đứa ba bị tai nạn lao động mất sớm, có đứa từ lúc mới sinh ra tới giờ chưa biết mặt mũi ba má như thế nào”. Lớp học còn đặc biệt ở chỗ "lớp có tầm mười lăm đứa ở những độ tuổi khác nhau, mà không buổi nào đi học đầy đủ. Đứa thì phải tăng ca, đứa thì bận đi làm…nhưng đứa nào cũng ngoan và lễ phép".
Lớp học trong bài viết dự thi của Hồng Lan Anh đã làm Ban tổ chức thực sự xúc động. Sống giữa đô thị đầy đủ, sung túc và được học hành đầy đủ, nhiều người dường như không hề biết đến sự tồn tại của những lớp học đặc biệt như thế. Thật đáng ngạc nhiên và cảm phục khi giữa bộn bề của cuộc đời, vẫn có những người trẻ tuổi sẵn sàng cống hiến sức lực của mình cho những lớp học đặc biệt ấy.
Tác giả Dương Thị Như Anh với bài viết "Xin cho tôi một vé trở về tuổi thơ" nhận giải thưởng từ Ban tổ chức |
Bài viết “ Xin cho tôi một vé trở về tuổi thơ của tác giả Dương Thị Như Anh lại gơi nhớ đến một tuổi thơ nghèo khó. Lúc ấy, ước mơ giản dị của những đứa trẻ chi là một chiếc tivi để cả nhà quây quần. “Nhớ những buổi vừa học xong vội vã chạy về cùng đám bạn trong xóm lượm ve chai, lượm củi bán kiếm tiền mua sách vở. Nhớ những buổi chiều với chiếc xô lớn đến từng nhà để xin nước rác (đồ ăn thừa) về để mẹ nấu cho heo, để bố mẹ có thêm tiền trang trải cho gia đình”... Tuổi thơ nghèo khó là thế nhưng vẫn chứa đựng một giá trị tinh thần lớn lao khiến tác giả muốn thốt lên rằng: Xin cho tôi một vé trở về tuổi thơ!
Còn tác giả Phan Thị Ánh Ngọc với bài dự thi " Ngày tháng cuối của tuổi học trò" sẽ được ban tổ chức chuyển tiền nhuận bút và quà tặng qua đường bưu điện.
Giải thưởng tuần dành cho các tác giả đoạt giải là 1.000.000 đồng cùng nhiều phần quà lưu niệm ý nghĩa của FPT Polytechnic và nhà văn Trang Hạ. Cuộc thi “Viết cho tuổi học trò” vẫn tiếp tục đón nhận những bài viết dự thi của các tác giả trên mọi miền Tổ quốc tới hết ngày 28/4.
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |
BTC