Hai bài viết “Tôi đã vượt qua nỗi đau tuổi 20. Hạnh phúc được làm mẹ” của chị Châu và “Khi tôi 20…” của chị Đông đã gây xúc động về tính chân thực, giản dị, trong sáng. Ban tổ chức cũng trao 3 giải nhì, 5 giải ba cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Bát, 80 tuổi, Tân Vĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang, được trao giải người dự thi cao tuổi nhất. Giải người dự thi nhỏ tuổi nhất là em Phạm Thị Thùy An, 14 tuổi, lớp 7A, THCS Nguyễn Du, thành phố Phan Thiết.
Cuộc thi lần này sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống, mãi mãi tuổi 20 - tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích” do Trung ương Đoàn phát động. Khoảng 200.000 bài viết tập trung vào việc giáo dục nhận thức về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, khát vọng và nghị lực sống… đối với thế hệ trẻ. Cũng có bài viết đã nêu lên những mặt tiêu cực trong xã hội.
Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục& Đào tạo, Quỹ mãi mãi tuổi 20 đồng tổ chức giải.
Anh Đức