Thứ tư, 8/5/2024
Thứ năm, 11/5/2017, 10:04 (GMT+7)

Tranh vui nỗi khổ mùa thi của sĩ tử

6 ngày trước khi thi tuyên bố mỗi ngày học hai chương, thời gian còn lại một ngày và chưa học chút nào vẫn nghĩ "Mỗi tiếng sẽ học một chương", đây là câu chuyện điển hình hầu hết học sinh, sinh viên nếm trải trong mùa thi.

Chỉ đến mùa thi, thư viện nhà trường mới chật kín học sinh nhưng không phải ai cũng học bài một cách nghiêm túc.

Câu chuyện kinh điển về phân bổ thời gian ôn thi.

Áp lực thi cử là một trong những lý do khiến học sinh không đạt kết quả cao.

Giao dịch mùa thi diễn ra khi hai lớp học chung một thầy và một lớp kiểm tra trước.

Chắc hẳn học sinh nào cũng từng hối hận khi không học bài tử tế.

Khi bạn đã học bài nhưng bước chân vào phòng thi lại quên sạch.

Kết thúc bài thi, nhóm học sinh học giỏi sẽ tụ tập với nhau để so sánh, kiểm tra đáp án. Một số khác lăn ra bàn và ngủ.

Thanh Tâm (theo Za'chomics)