Francisco de Goya y Lucientes (1746 - 1828) là họa sĩ và nhà đồ họa người Tây Ban Nha. Nổi tiếng với bức tranh Maja khỏa thân, ông được coi là người khởi đầu cho chủ nghĩa lãng mạn và là hình mẫu lý tưởng cho những danh họa các thế hệ sau như Manet và Picasso.
![]() |
Nhà sưu tầm Hans Guggenheim phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Hà Linh. |
Series Những thảm họa chiến tranh được Goya lấy cảm hứng từ các sự kiện xảy ra trong cuộc chiến giành độc lập tại Tây Ban Nha (1808-1814) chống lại sự xâm lược của Pháp dưới thời Napoleon. Bằng nét khắc sắc, tinh và quyết liệt, Goya phơi bày thực trạng tàn bạo của những cuộc chinh phạt giữa con người với con người, giữa các dân tộc với nhau. Nối kết những bức tranh, Goya dường như tái hiện cả một phóng sự về thời kỳ đau thương của chính đất nước ông. Họa sĩ Lê Huy Tiếp - chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Hội Mỹ thuật Việt Nam - đánh giá: "Sau 200 năm, không chỉ Việt Nam mà cả thế giới còn phải học tập kỹ thuật tranh khắc của Goya. Ông thể hiện trình độ bậc thày qua cách bố cục, phân mảng sáng tối và những nét khắc tinh tế. Riêng ở đề tài chiến tranh, Goya gây ấn tượng bởi những chi tiết mạnh bạo, đường nét sắc sảo và sự suy tưởng sâu sắc".
Bộ sưu tập thuộc quyền sở hữu của tiến sĩ Hans Guggenheim - một người thuộc dòng họ Guggenheim danh giá với những bảo tàng tư nhân lớn nhất thế giới. Hans Guggenheim sinh ra tại Đức, mang dòng dõi Do Thái và thành danh trên đất Mỹ. Chia sẻ với VnExpress.net về quyết định trao tặng cả một gia tài không nhỏ cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ông nhỏ nhẹ: "Tôi biết, Việt Nam là một đất nước từng liên miên chìm trong chiến tranh. Bộ sưu tập này sẽ là một thông điệp hòa bình. Tôi tin, ngài Goya sẽ vui mừng khi Những thảm họa chiến tranh của ông được trưng bày và cảm nhận bởi chính người dân đất nước các bạn. Thế thì tại sao không?".
Triển lãm do Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tổ chức khai mạc chiều 3/10 và kéo dài đến 15/11.
Dưới đây là một số tác phẩm của Francisco de Goya:
![]() |
Người dân bị giết rồi treo lên cây, với những thi thể không còn nguyên vẹn. |
![]() |
"Lũ người man rợ" trói chặt dân vào gốc cây rồi bắn. |
![]() |
Dân thường bị giết rồi xiên thân qua cành cây. |
![]() |
Một tên lính Pháp thản nhiên cười trước xác chết một người dân bị treo cổ. |
![]() |
Không chỉ treo, chúng còn đâm chém, rút xương dân thường. |
![]() |
Đẩy các thi thể sống lẫn chết xuống một mồ tập thể được Goya mỉa mai là chút lòng từ thiện của những kẻ xâm lược. |
![]() |
Phụ nữ trước sự ức hiếp của lính Pháp. |
![]() |
Một cụ già cố gắng cứu một cô gái trẻ bị lính Pháp cưỡng hiếp. |
Hà Linh