Hôm sang nhà bà ngoại chơi, thấy có mấy con mèo mới đẻ rất đáng yêu, thằng bé cứ nhào vào đòi bế em, không ngờ phát bệnh, đầu tiên là hắt hơi sổ mũi, sau đó là lên cơn hen suyễn, thở khò khứ, khóc quấy. Đi khám bác sĩ mới biết là con bị dị ứng với lông thú nuôi.

Sau khi biết con bị dị ứng với lông thú nuôi, tôi không bao giờ nuôi chó, mèo trong nhà, tránh cho bé tiếp xúc với các loại thú nuôi; thường xuyên vệ sinh, dọn sạch nhà cửa và chăn màn để tránh các loại lông thú nuôi và bụi bẩn có thể lọt vào cơ thể. Mỗi khi ra ngoài, tôi đeo khẩu trang cho bé cẩn thận. Ngoài ra, chế độ ăn uống đầy đủ và hợp vệ sinh sẽ giúp cơ thể bé khỏe mạnh và tránh được các tác nhân gây dị ứng từ bên ngoài.
Đỗ Thị Tú