Theo đơn trình bày của ông Vũ, năm 1995, ông lập cơ sở bán quần áo mang tên Việt Thy ở 195 Phan Đình Phùng, phường 17, Phú Nhuận, TP HCM. Ông thuê bà Đoan phụ trách quản lý kinh doanh cửa hàng. Hai năm sau, bà Đoan thôi việc và lập Công ty TNHH Việt Thy tại 262 Phan Đình Phùng.
Năm 2001, khi chuyển thành Công ty TNHH Việt Thy, ông Vũ nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu Việt Thy lên Cục Sở hữu Công nghiệp song bị từ chối. Bởi tháng 11/2000, tên Việt Thy đã được cấp cho bà Đoan.
Ông Vũ cho rằng đã thành lập Việt Thy và tổ chức kinh doanh liên tục 8 năm qua, nên phải là chủ sở thương hiệu được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao này. Do vậy, đề nghị Cục sở hữu Công nghiệp huỷ bỏ văn bằng đã cấp cho bà Đoan.
Trong khi đó, bà Đoan khẳng định bà là người sáng lập cơ sở Việt Thy ở 195 Phan Đình Phùng. Theo đó, sau 8 ngày khai trương, bà đồng ý cho ông Vũ góp 6,1 triệu trong tổng số 20,5 triệu tiền vốn. Nhãn hiệu thời trang Việt Thy được ghép từ hai tên chị gái là Thy và Việt (có giấy khai sinh). Hơn nữa, bà còn lưu hàng loạt sổ sách, chứng từ thể hiện là người chịu trách nhiệm chính việc kinh doanh tại 195 Phan Đình Phùng từ đặt mẫu thiết kế quần áo, thuê và trả lương nhân viên đến giao dịch với đối tác...
Bà Đoan cho biết phải chấm dứt hợp tác với ông Vũ, mở Công ty TNHH Việt Thy tại 262 Phan Đình Phùng vì hai bên phát sinh mâu thuẫn không thể giải quyết được. Tháng 5/1999, bà nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Việt Thy và được Cục Sở hữu Công nghiệp chấp nhận.
Hiện, Cục Sở hữu Công nghiệp chưa đưa ra phán quyết về vụ tranh chấp thương hiệu này.
(Theo Pháp Luật TP HCM)