H.T. -
Một số người cho rằng, đây là một dẫn chứng mới về sự xâm lấn của các nhân vật giải trí mang tính thương mại vào lĩnh vực văn chương, vốn là mảnh đất thiêng của giới chữ nghĩa. Maggie Gee, chủ tịch Hội Văn học Hoàng gia còn tỏ ra băn khoăn về sự thiếu hụt những nhà văn tài năng và tên tuổi trong Ban giám khảo gồm có phát thanh viên Kirsty Lang (trưởng ban), tiểu thuyết gia Philippa Gregory, nhà văn Bel Mooney, biên tập viên tạp chí Guardian Review Lisa Allardice và ngôi sao mới nổi Lily Allen.
Kate Mosse, đồng sáng lập và là chủ tịch danh dự giải Orange lý giải: "Bất cứ ai cũng đều là một độc giả, dù có người là nhà văn, có người không. Trước nay, Ban giám khảo giải Orange từng mời những ngôi sao như ca sĩ, nhạc sĩ Suzanne Vega, người mẫu Sophie Dahl - một sự lựa chọn khiến nhiều người nhớ đến người mẫu Jerry Hall trong vai trò người cầm cân nảy mực tại giải Whitbread danh giá hồi năm 1999".
![]() |
Ngôi sao Lily Allen. |
Trong bài viết mang tên Liệu chúng ta có thực sự cần đến một ngôi sao ca nhạc để soi sáng cho văn học?, tác giả Nicholas Lezard viết: "Trong tôi có những cảm xúc lẫn lộn khi được biết Lily Allen sẽ là một thành viên Ban giám khảo giải Orange. Một mặt, chúng ta lấy làm mừng cho cô, một ca sĩ, nhạc sĩ thông minh và tài năng đã tạo dựng được danh tiếng cho mình. Mặt khác, chúng ta không khỏi rên lên vì thất vọng. Giải Orange vốn nổi tiếng với những trò rùm beng. Thực sự, để bình luận về sự việc mới nhất này, chúng tôi lấy làm tiếc, phải thất vọng với trò quảng cáo lố bịch của họ".
Orange không phải là giải thưởng duy nhất chạy theo xu hướng này. Nhiều giải văn học ở Anh, ngay cả giải Whitbread uy tín (nay đổi tên là Costa) cũng từng mời những ngôi sao sáng trong làng giải trí chấm điểm cho các nhà văn.
Lezard mỉa mai, cứ theo đà này, người ta hoàn toàn hy vọng có thể mời được vợ chồng Jordan và Peter Andre vào Ủy ban Nobel chấm giải.
Tuy nhiên, Maya Jaggi - người từng làm giám khảo giải thưởng Orange năm 2007 lại cho rằng, việc lựa chọn Lily Allen không có chuyện gì phải ầm ĩ, không có cớ gì phải coi đó là một thảm họa cho nhà văn và độc giả.
"Khi nhận lời làm giám khảo giải Orange 2007, tôi hơi lo lắng. Quyết định trao giải là điều không dễ dàng. Tôi rất thông cảm với những ai lo lắng cho sự thiếu thốn các nhà văn tài năng, các nhà phê bình có tên tuổi trong Ban giám khảo. Mục đích của Ban tổ chức là tạo ra được sự đa dạng về tuổi tác, nghề nghiệp và thị hiếu thẩm mỹ trong thành phần Ban giám khảo. Điều khiến cho một ý kiến trở nên đáng tin cậy một phần phụ thuộc vào việc tác giả của nó đọc nhiều, đọc kỹ bao nhiêu số sách được đưa vào tầm ngắm. Tôi không biết gì về sở thích văn học của Lily nhưng theo lời mẹ đỡ đầu của cô ấy - tiểu thuyết gia Susie Boyt, thì Lily là "một người đặc biệt thông minh, thích đọc sách và lớn lên trong một gia đình ngập sách vở".
Orange là giải thưởng văn học dành riêng cho các nhà văn nữ được thành lập từ cách đây 11 năm. Danh sách chung khảo giải thưởng 2008 sẽ công bố vào tháng 4/2008. Người chiến thắng sẽ được quyết định vào tháng 6/2008.
Năm ngoái, giải Orange thuộc về viên ngọc đen Ngozi Adichie với cuốn tiểu thuyết Half of a Yellow Sun.
(Nguồn: Guardian)