From: anhthi nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, June 21, 2006 1:29 PM
Subject: Gui Trang
Chào em Trang,
Chị suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện của em và rất muốn chia sẻ, nhưng quả thật chị cảm thấy rất khó khi phải khuyên em điều gì. Rất may hôm nay chị đọc được ý kiến của anh Vanson và chị thấy anh ấy rất có lý. Tất cả chỉ là một tai nạn và thực sự đó chỉ là một rủi ro, em không có lỗi gì và vì vậy em không cần phải cầu xin ai tha thứ.
Không một người đàn ông nào muốn nghe chuyện ấy từ miệng của vợ mình nói ra đâu Trang ạ. Em tuyệt đối không bao giờ nên nói ra điều đó. Lúc đầu anh ấy có thể hiểu và bỏ qua, nhưng về lâu về dài, trong cuộc đời còn nhiều điều bất trắc này, sẽ có lúc sự trung thực của em sẽ là lý do để làm tan nát cuộc đời em thêm một lần nữa.
Ngoài ra, những gì em nói ra sẽ tạo một ấn tượng trong anh ấy. Hình ảnh em bị người đàn ông khác xâm hại sẽ có thể luôn hiện về trong tâm trí anh ấy, và chắc chắn anh ấy sẽ chẳng cảm thấy ngọt ngào đâu em ạ. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Trang phải để ý đến những chi tiết như sau:
Tính cách của bạn trai em, quan niệm của anh ấy về chuyện này? Có những người đàn ông sẵn sàng cưới một phụ nữ đã có con làm vợ, nhưng có những người thì không chấp nhận dù người yêu mình chỉ mới có quan hệ yêu đương với ai đó em ạ.
Liệu sự thật này sẽ bị phơi bày bởi một người nào đó khác? Người anh rể bất nhân đó của em chẳng hạn? Em có thể làm gì để đối phó với việc này trong tương lai? Em có thể kể sự thật và nhờ chị gái của em can thiệp được hay không?
Chuyện trinh tiết thực ra không quan trọng, người ta có thể đánh mất nó chỉ vì một tai nạn, vì bị té ngã chẳng hạn… Nhưng thái độ, tình cảm và tính cách của người phụ nữ sẽ nói lên rằng cô ấy có được coi là người phụ nữ trong trắng hay không. Vì vậy chị cá rằng có hàng triệu phụ nữ trên trái đất này vẫn sống hạnh phúc mà không cần phải “chảy máu” trong đêm tân hôn.
Một lần nữa chị khuyên em không nên nói sự thật với anh ấy làm gì, em không có lỗi gì và em xứng đáng để quá khứ đáng buồn đó ngủ yên. Hãy nói chuyện với chị nếu em thấy muốn chia sẻ thêm điều gì đó… anhthinguyen72004@yahoo.com
Thân ái và chúc em nhiều may mắn.