From: Tuan H.A
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 17, 2006 5:13 PM
Subject: Chao Trang
Trang à!
Trước hết anh xin chia buồn vì những gì xảy ra với em. Nhưng em ạ, cái gì đã qua thì không nên nghĩ lại nữa, hãy cố gắng lên, hãy cố gắng để quên đi cái tai nạn đó.
Anh khuyên em hãy kể cho bạn trai mình biết tất cả mọi chuyện. Qua lời kể của em thì anh linh cảm rằng đó là một người đàn ông hiểu biết, và biết cách bảo vệ người mình yêu đó.
Hơn nữa chuyện xảy ra không hề có lỗi của em, đó là một tai nạn do một con người đáng nguyền rủa mang lại. Bạn trai em khi biết chuyện, anh tin cậu ấy sẽ càng thương yêu em hơn trước.
Bây giờ là thời hiện đại rồi mà em, người ta đánh giá phẩm hạnh của một người phụ nữ đâu phải qua những điều đó, mà qua sự chung thủy, sự hy sinh, nghị lực và tình yêu chân thành mà một cô gái dành cho người mình yêu. Đó là thứ mà không ai có thể lấy đi hay chiếm đoạt được nếu như cô gái đó không muốn.
Và thực sự em đâu có đánh mất giá trị của mình khi tất cả những thứ cao đẹp đó em vẫn chỉ dành cho một người mà thôi.
Hãy tâm sự chân thành với anh ấy em ạ, và có một điều anh rất muốn khuyên em: luôn luôn phải giữ vững được sự tự tin khi đối diện với anh ấy và gia đình anh ấy. Em nhớ nhé phải thật tự tin.
Giá trị của em không hề bị mất đi cho nên chẳng có lý do gì phải mặc cảm. Nếu em mặc cảm thì hình ảnh của em sẽ xấu đi rất nhiều đó.
Sự tự tin và cứng rắn sẽ làm tôn thêm vẻ đẹp của phái nữ em ạ.
Anh nhắc lại, phải thật tự tin vào giá trị của bản thân mình, yêu chân thành hết mình. Và dũng cảm đối diện với tình yêu, thử thách, đừng né tránh. Anh thấy cậu ấy được đấy, đừng bao giờ làm cậu ấy thất vọng vì những ý định muốn bỏ cuộc của em nhé. Sự quyết tâm của người phụ nữ trong tình yêu chính là bằng chứng hùng hồn nhất về việc người phụ nữ đó yêu mãnh liệt như thế nào.
Chúc em sớm cân bằng được cuộc sống.