From: bien tot
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 17, 2006 4:39 PM
Subject: Cho Trang, cô gái bat hanh!
Chào em, cô gái bất hạnh,
Đọc xong những dòng tâm sự của em, anh thật sự không biết phải nói sao vì hoàn cảnh của em giống như một bộ phim mà em là diễn viên chính.
Em gái thương, hãy mạnh mẽ lên, hãy rũ bỏ quá khứ dù biết đó là điều khó khăn. Hãy tự cho phép mình sống trên những mặc cảm, những dày vò và trên hết là những nhục nhã, những nhơ nhớp mà bản thân em đang cảm nhận. Anh hiểu được những điều này vì chính anh đã biết có những trường hợp, thay vì là người anh rể như trường hợp của em, thì đó lại chính là những người thân yêu nhất trong gia đình của những cô bé đó.
Em biết không, em vẫn còn may mắn hơn so với những em bé khác, vì em gặp phải chuyện này khi em đã trưởng thành và em đủ sức để chịu đựng được hoàn cảnh của em. Còn những em bé kia, có đứa đã không còn, có đứa thì cuộc đời đã theo một ngã rẽ khác... Anh xin lỗi vì đã phải so sánh những đau đớn về cả thể xác và tinh thần của em với những người khác, nhưng đó là sự thật. Em hay mạnh dạn sống, mạnh dạn xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực về bản thân và về tương lai của em.
Bên cạnh em còn có ba của em và đặc biệt là người yêu của em, mà anh nhận thấy là rất mực thương em và có thể anh ấy cũng là người đàn ông đúng nghĩa. Em đừng lo lắng là phải xa người yêu hay phải nói hết sự thật với người yêu vì cho dù em làm thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Và em phải chấp nhận sự thật đó.
Em phải chấp nhận điều này, một khi em nói ra sự thật, điều xấu nhất xảy đến là người yêu em sẽ không chịu đựng nổi cú sốc này và do đó tình yêu mà anh ta dành cho em sẽ từ từ thay đổi. Lúc đó, em hãy vui, và chấp nhận chia tay để em và anh ta cùng không phải dằn vặt bản thân hằng đêm và tự hỏi tại sao cuộc đời lại ra nông nỗi này. Lúc đó em cũng sẽ hiểu thêm được một con người, cùng với bản chất yếu đuối của họ.
Còn ngược lại, nếu anh ấy đúng là một người đàn ông, người đàn ông của riêng em, biết thông cảm và yêu thương em hết lòng, anh ấy sẽ xử sự khác. Dĩ nhiên, anh ấy sẽ rất đau khổ và anh ấy cần có thời gian để đấu tranh với bản thân trước sự thật mà em cho anh ấy biết. Hãy chờ đợi và cầu nguyện cho anh ấy, cũng như cho chính em, để em sẽ nhận được điều may mắn trong cuộc sống.
Em phải trưởng thành để nhìn nhận sự việc và người yêu của em, em cũng phải biết anh ấy có đủ trưởng thành hay không để chấp nhận được sự thật này. Hãy khôn ngoan lựa chọn thời điểm thích hợp để nói ra sự thật và lựa chọn cách nói hợp lý để bảo vệ, giữ gìn tình yêu của em. Đừng làm gì mà chưa suy nghĩ chín chắn. Vì trong chuyện này em sẽ buộc phải làm và quan trọng hơn là em làm nó như thế nào? Giống như em đánh bài vậy, 50 ăn - 50 thua.
Nhưng nếu em quyết tâm thắng, mọi thứ sẽ theo ý em. Chỉ cần em muốn là được. Cầu chúc em luôn mạnh mẽ, khôn ngoan trong những thời gian sắp tới. Hãy luôn suy nghĩ tích cực và em có thể an tâm, mọi người luôn bên em. Anh cũng sẽ giúp em nếu em cần. Hãy liên lạc qua mail với anh. Bien_tot. bien_tot@yahoo.com