![]() |
Trần Văn Thuyết. |
- Tại phiên toà sơ thẩm, anh cùng luật sư đã phản bác những cáo buộc của viện kiểm sát, và kết quả là mức án 20 năm tù tòa tuyên thấp hơn mức chung thân bên công tố đề nghị. Anh vừa lòng với điều đó?
- Đến giờ tôi vẫn khẳng định mình chẳng phạm vào 2 tội đưa hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi mà tòa tuyên. Có chăng chỉ là môi giới hối lộ mà thôi. Nhưng tôi coi đây là một sự hy sinh. Trong thời điểm và hoàn cảnh này, tôi biết mình không thể thay đổi được tình thế. 20 năm với chung thân có gì khác nhau đâu, cũng là ở trong tù đến cuối đời.
Cái tôi theo đuổi trong phiên toà phúc thẩm tới là số tài sản đang bị kê biên. Đó là tiền mồ hồi nước mắt bao năm làm ăn buôn bán của tôi chứ không phải tiền nhận được do việc chạy chọt cho Năm Cam.
- Vậy trong 2 căn nhà và chiếc xe Mercedes có bao nhiêu tiền của Năm Cam?
- Không có đồng nào cả. Trong suốt quá trình giúp gia đình Năm Cam, tôi không đặt ra việc phải trả cho tôi bao nhiêu tiền để tôi có thể đưa Năm Cam ra khỏi trại cải tạo. Tất cả hoàn toàn do gia đình ông Năm tự nguyện đưa. Nhưng số tiền cũng chỉ đủ để lo ăn ở và đi lại cho Trương Hiền Bảo. Nói chung là huề vốn nếu không muốn nói là thua thiệt, tôi chẳng được gì.
- Quan hệ của anh với Năm Cam thân thiết đến mức độ nào mà anh, một nhà buôn, lại chịu làm việc "huề vốn" như vậy?
- Quan hệ thì rất tình cờ và bình thường. Tôi buôn bán đồ điện tử và khi vào TP HCM thì ở tại khách sạn Cam của Trương Văn Cam. Tôi thường được thuê phòng với giá ưu tiên và dần dần quen biết với gia đình ông ta. Biết tôi có quan hệ rộng ở Hà Nội nên Năm Cam có lần ra gặp trực tiếp tôi và nói rằng sắp có chuyện nhờ giúp. Tôi đã nhận của ông ta 10.000 USD. Sau đó thì ông ta bị bắt đi cải tạo. Số tiền đó con trai ông ấy dùng là chính chứ tôi chỉ chi tiêu chút ít.
- Cái mà anh nói "quan hệ rộng" là ở mức nào vậy?
![]() |
"Tôi giúp Năm Cam và quan hệ với mọi người đều xuất phát từ chính tấm lòng". |
- Cũng chỉ là quan hệ cá nhân bình thường thôi. Như với anh Nguyễn Thập Nhất thì cũng là chỗ làm ăn buôn bán. Với anh Trần Mai Hạnh, anh Phạm Sỹ Chiến và nhiều người khác nữa cũng chỉ là chỗ thân tình anh em thấy hợp nhau thì quan hệ. Đến bây giờ tôi cũng thấy phải suy nghĩ nhiều khi các anh ấy phải chịu liên lụy đến vụ án này. Thực tế những khoản tiền mà cơ quan điều tra cho rằng các anh ấy nhận của gia đình Năm Cam không thể hiện rõ là nhận hối lộ. Ví dụ như anh Hạnh đến nhà tôi ăn cơm, khi ra về con trai Năm Cam nhét tiền vào túi áo. Đưa và nhận tiền nhưng không thoả thuận là để làm gì cả thì chỉ là quà tặng tình cảm đơn thuần thôi.
- Anh đã phản ứng với báo chí nhiều vì cho rằng có những tin tức thất thiệt về đời tư?
- Trong suốt thời gian qua, điều tôi "đau" nhất là cái biệt danh Thuyết "Buôn Vua". Đau hơn nữa là biệt danh này được ghi trang trọng trong lệnh bắt giam tôi. Thời buổi này làm gì có vua mà buôn, mà tôi thì cũng chỉ buôn đồ điện tử thôi. Tôi quan hệ với nhiều quan chức đều là tình cảm hết.
![]() |
"Tôi chỉ cần một sự thật". |
Ngoài ra, tung tin tôi đang đi chơi với người mẫu thì bị bắt là sai. Hôm đó tôi ở Đà Lạt thật nhưng là đi cùng đạo diễn Đặng Huy Quyển. Còn Linh Nga vợ tôi đang ở Hà Nội. Rồi chuyện tôi làm phim chỉ để lăng xê Linh Nga, đâu có như vậy, phim Xuôi ngược đường trần tôi làm được phát ở cả VTV1, VTV3, VTV4, và tôi làm ăn có lãi.
Tôi nói những việc này chẳng phải để vớt vát lại chút danh dự gì, nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng cần cho mình một sự thật.
Hoài Thương thực hiện
Ảnh: Hoàng Thảo