![]() |
Trần Tùng Linh. |
Tôi yêu lần đầu tiên vào năm 18 tuổi khi gặp tiếng sét ái tình trong buổi sinh nhật người bạn thân. Tôi đã kín đáo để ý anh ấy trong suốt bữa tiệc. Trời nóng, tôi đi ra ngoài vườn hóng gió và xem phong cảnh, đột nhiên có người đánh tiếng sau lưng mình, hoá ra là anh ấy cũng rời đám bạn ra ngoài. Cảm giác của tôi lúc đó thật khó tả, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh.
Sau vài câu xã giao, anh ấy hỏi tôi đang làm gì? Đầu tôi bỗng rối bời lên, tôi trả lời thật ngớ ngẩn: "Em đang nhìn vào mắt anh". Sau câu nói khủng khiếp đó, tôi muốn chạy cho thật nhanh nhưng đôi chân cứ như đeo đá vậy, còn anh ấy thì đỏ mặt lên, ngượng ngùng bẽn lẽn. Cho đến nay, khi kể lại chuyện này, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lâng lâng, ngọt ngào. Chúng tôi yêu nhau một thời gian khá dài. Khi chia tay, tôi đau khổ vô cùng. Giờ đây, anh đã có gia đình, thấy họ hạnh phúc, tôi rất vui.
Nụ hôn đầu tiên, oái oăm thay lại là nụ hôn diễn xuất trong bộ phim Ca nữ. Tôi phải hôn lên má, lên môi bạn diễn nhiều lần. Tôi cảm thấy rất xúc động, người cũng run bắn lên, khiến người đóng cùng trở nên lúng túng. Quay xong cảnh vẫn không dám ngó mặt anh chàng bạn diễn, mấy ngày sau nhìn thấy anh ta vẫn nóng bừng cả mặt. Thực ra, nếu thấy xúc động bởi một nụ hôn trên sàn diễn thì chứng tỏ bạn chưa có bản lĩnh diễn xuất, chưa phải là chuyên nghiệp. Sau cú hôn đầy cảm xúc lần ấy, tôi cứ dằn vặt mình, tại sao nụ hôn này lại không xảy ra với người đàn ông mà mình yêu? Ngây thơ thế đấy, bây giờ thì khác rồi, tôi không bao giờ bị lẫn lộn cảm xúc khi hôn bạn diễn cũng giống như hôn người mình yêu. Tôi rất chuyên nghiệp.
Về lần nhận vai đầu tiên, cách đây hơn 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn không sao quên được cảm giác say say như người đang bị nhập đồng. Lúc đó, tôi còn là một nữ sinh, vẫn mặc đồng phục và cắp cặp đến đài truyền hình. Sau khi hoá trang, tôi không nhận ra mình nữa. Mà làm sao có thể nhận ra khi mang trang phục của lứa tuổi 30... Nghĩ lại cũng thấy kỳ diệu. Buổi sáng, tôi vẫn còn là cô học trò, buổi tối lại hoá thành một người đàn bà hư hỏng bị thất bại trong hôn nhân. Buồn cười quá phải không các bạn?
(Theo MASK)