Chiến thắng của Tuấn Quỳnh còn quan trọng hơn khi Việt Nam thất bại ở 6/7 nội dung trước đó trong khi mục tiêu đặt ra trước giờ khai mạc là 1-2 HC vàng.
Trận chung kết diễn ra rất quyết liệt và căng thẳng từ đầu đến cuối. Hai cây vợt bám đuổi nhau từng điểm một. Trong những set đầu, đối thủ Thái Lan liên tục dẫn điểm. Tuy nhiên, Tuấn Quỳnh đã thi đấu rất tốt ở các set quyết định và giành chiến thắng trong niềm vui trào dâng của các cổ động viên. HC đồng thuộc về hai cây vợt Singapore, Zhang Tai Yong và Cai Xiao Li.
Trong niềm vui chiến thắng, Trần Tuấn Quỳnh khoác cờ tổ quốc, chạy quanh nhà thi đấu Hải Dương. Anh cho biết: "Thành công của tôi ngày hôm nay có công sức rất lớn của các cổ động viên Hải Dương. Họ đã luôn bên cạnh và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi muốn chia sẻ chiến thắng này với họ".
Thắng lợi của Trần Tuấn Quỳnh có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu cùng thời điểm anh nhận HC vàng, đội U23 của chúng ta cũng vượt qua Thái Lan để bước lên bục cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.
T.T.