![]() |
|
Ca sĩ Hà Trần. |
- Một ca sĩ tự do thì rất khó với tới những danh hiệu NSND, NSƯT... như Trần Hiếu đã làm được... Chị có buồn về điều này?
- Nhưng bây giờ làm sao, chẳng nhẽ nộp đơn "đầu quân" cho một đoàn nào đó, rồi chờ "sống lâu lên lão" ư? Đây giản đơn là câu chuyện thời thế và câu chuyện thế hệ. Có thể nói rằng, thế hệ xưa luôn nỗ lực đưa tên của mình đến gần danh hiệu, còn thế hệ nay lại chỉ muốn tên mình thành thương hiệu. Nhưng thương hiệu có khi hàm chứa cả danh hiệu.
- Vậy thời "đắt show" nhất của Hà Trần từng được thị trường "hô giá" bao nhiêu?
- 15 triệu đồng/show. Còn bây giờ, nếu ở Hà Nội là từ 5 đến 8 triệu đồng, ở Sài Gòn từ 8 đến 10 triệu đồng. Nhìn từ cửa sổ cát-xê thì Trần Thu Hà, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung chỉ thuộc hàng "ngôi sao hạng hai" thôi, thậm chí, còn có thể "hạng 3", sau Đan Trường, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo...
- Có thể thấy cát-xê của chị không còn theo chiều hướng đi lên nữa. Vậy, ngoài đi hát, chị có dự định gì khác không?
- Có một người bạn rủ đi... làm báo. Một tờ báo mới mở, cần một người viết về... âm nhạc! Tuy nhiên, mình vẫn chưa nhận lời.
- Và dường như còn có một Hà Trần - thi sĩ nữa thì phải?
- Chủ yếu thơ tình! Chẳng hạn: "... Người đàn ông rủ em đến chỗ không anh/ Nhưng có nơi nào em đi mà anh không đến/ Anh buộc em bằng sợi dây từ tốn/ Thế là em hiểu/ Sẽ đơn độc suốt đời/ Kẻ đã lấy em đi khỏi em/ Giờ lại mất vào tay người khác...".
(Theo Lao Động)
