Thứ ba, 25/6/2024
Thứ ba, 6/6/2017, 18:36 (GMT+7)

Trận 'mưa vàng' chấm dứt nắng nóng ở Hà Nội

Đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè ở Hà Nội đã bị xua tan nhờ trận mưa rào chiều 6/6.

15h30 ngày 6/6, trung tâm Hà Nội đón trận mưa đầu tiên sau đợt nắng nóng gay gắt kéo dài 5 ngày. Trước đó khoảng 12h40, các tuyến đường Kim Mã, Trần Quốc Hoàn, Đào Tấn, Lê Văn Lương... có mưa nhưng chỉ diễn ra ít phút.

Trước khi mưa to, giông gió nổi lên rất mạnh. Đường Mạc Thái Tông giông lốc khiến lá rụng phủ kín hai vệ đường, người dân di chuyển chậm bởi gió mạnh.

Trận mưa này được dự báo từ trước, do tác động của một đợt không khí lạnh yếu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất ngờ, không chuẩn bị sẵn áo mưa.

Trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều người không mặc áo mưa.

Một gia đình thảnh thơi đội áo mưa bước đi trên phố Thái Hà. 

16h, trời nhá nhem tối bởi mây đen bao phủ bầu trời. Các phương tiện phải bật đèn để tham gia giao thông.

Người dân tìm cách trú mưa dưới chân cầu vượt Láng Hạ. 1-2 ngày trước, vào thời điểm này Hà Nội nóng 41-42 độ C.

Trạm xe buýt là nơi trú mưa tốt.

Gió mạnh khiến là rụng gây tắc miệng cống, công nhân vệ sinh môi trường liên tục dọn khơi thông dòng chảy, chống ngập úng trên phố Thái Hà.

Mưa diễn ra đúng vào giờ tan sở, phương tiện đổ ra đường nhiều. Đường Trần Duy Hưng xe cộ ùn ứ kéo dài.

Đường Trung Kính ngập nửa bánh xe, phương tiện di chuyển chậm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm nay và ngày mai Hà Nội còn có mưa, thời tiết mát mẻ.

Mưa khu vực bến xe Mỹ Đình
 
 

Khu vực bến xe Mỹ Đình rối loạn trong cơn mưa.

Ngọc Thành