![]() |
Diễn viên Thu Hà. |
Ngay cả khi đoàn của Thu Hà vào TP HCM diễn Mùa hoa sữa, đạo diễn Hà Sơn vẫn gọi điện vào thuyết phục. Có lần, Hà còn nằm mơ vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy đạo diễn ngồi lù lù trong xe ô tô đợi trước cửa. Vai diễn mới này của cô đầy nước mắt, ngộ sát 2 mạng người. Cô gái trốn khỏi nhà giam tìm một người đàn ông mong sao có được một đứa con cho mai sau. Cô tình cờ gặp anh hoạ sĩ (Trần Lực đóng), họ sống với nhau. Khi đứa con gái chào đời là lúc cô quyết định trở về trại giam thi hành bản án.
![]() |
Diễn viên Trần Lực. |
Trần Lực cũng phải đến 4-5 năm nay không đóng phim vì anh còn bận làm đạo diễn. Gửi đến mai sau là kỷ niệm 10 năm Trần Lực và Thu Hà đóng cặp với nhau, kể từ sau Hoa ban đỏ. Theo cách nhìn nhận của đạo diễn, tuy đã bước qua thời của mình, nhưng diễn xuất của Thu Hà về thân phận người phụ nữ vẫn nặng đô hơn rất nhiều nữ diễn viên trẻ đẹp bây giờ.
Đạo diễn Hà Sơn tở ra hài lòng với cặp diễn viên này: "Hai người có sự phối hợp tốt. Vai diễn cũng thích hợp nên họ được sống thật với chính mình. Rất khó tìm người vào vai có tính cách lãng tử, bất cần đời, không thích sự ràng buộc gia đình, nhưng rồi cuối cùng bản năng phụ tử, dòng giống lại trỗi dậy...".
(Theo Tiền Phong)