![]() |
Đạo diễn Trần Lực. |
- Được vào vai Nguyễn Ái Quốc là niềm mơ ước và tự hào của một diễn viên, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thử thách. Vậy anh đã chuẩn bị cho vai diễn này như thế nào?
- Cách đây một tháng, tôi được đạo diễn Khắc Lợi ngỏ lời mời vào vai Nguyễn Ái Quốc và đến diễn thử, chụp ảnh gửi sang phía bạn. Ban đầu tôi cũng lo lắng vì vai Bác Hồ đã có nhiều người đóng, nhiều tên tuổi diễn viên gắn với hình ảnh Bác. Nhưng càng ngày, tôi càng tự tin hơn, vì trong quá trình gặp gỡ, làm việc với đạo diễn Khắc Lợi, tôi hình dung được công việc mình sẽ làm như thế nào. Theo kịch bản và quan điểm của đạo diễn, tôi thấy Bác Hồ là một con người dung dị, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt, Bác bộc lộ phẩm chất, khí phách của một vĩ nhân. Đạo diễn Khắc Lợi cho tôi xem một số phim tài liệu về Nguyễn Ái Quốc... và đưa tôi đến gặp chú Vũ Kỳ - thư ký của Bác. Chú Kỳ đã kể cho tôi nghe về những thói quen trong sinh hoạt, nét tính cách của Bác... Rồi chúng tôi đến Bảo tàng Hồ Chí Minh và một số bảo tàng khác. Tôi cũng tìm đọc sách của nhà văn Sơn Tùng viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tủ sách của bố tôi và một số tài liệu khác... Đặc biệt, việc xem ảnh Bác thời trẻ cũng gợi cho tôi nhiều suy nghĩ...
- So với các diễn viên đã đóng vai Nguyễn Ái Quốc thì anh không có nhiều ưu thế về ngoại hình. Liệu đó có là một cản trở?
- Ngay cả khi chưa hoá trang, tôi cũng vẫn tự tin. Dù tài năng của các chuyên gia Trung Quốc là điều ai cũng công nhận, theo tôi, quan trọng là diễn viên phải thể hiện được vẻ bên trong của nhân vật, ở đây chính là cốt cách Nguyễn Ái Quốc. Một số phim chân dung của nước ngoài, chẳng hạn phim về Lenin, cũng không chọn diễn viên giống nguyên mẫu.
- Hãng phim Châu Giang đầu tư 1/3 tiền làm phim và một trong những mục đích quan trọng của họ là thu được lợi nhuận. Anh có tin đó là bộ phim sẽ hấp dẫn?
- Không chỉ nhân dân trong nước mà người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc rất ngưỡng mộ Nguyễn Ái Quốc, đó là một thuận lợi. Kịch bản được hai bên thống nhất hoàn chỉnh, trở nên hấp dẫn, không phải theo nghĩa ăn khách với những tình tiết ly kỳ, những pha ướt át... mà ở câu chuyện, tính cách nhân vật, mối quan hệ với các nhân vật, giữa người VN và người Trung Quốc. Nếu chỉ hiểu trong phim Nguyễn Ái Quốc vào tù, ra tòa thì không đúng. Rõ ràng để thoát khỏi nhà tù, để về nước là cả quá trình, sự vận động rất lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(Theo Hà Nội Mới)