Hai du khách Thụy Sĩ vào khu ngoài trời của quán Monidee Café lúc nửa đêm 17/7 tại Piazza Trieste e Trento, quảng trường nổi tiếng của thành phố Naples, Italy, thì một thanh niên mặc áo phông đen, quần soóc tiến lại gần, CNN ngày 22/7 đưa tin.
Anh ta rút súng, gí vào gáy và lột đồng hồ khỏi tay một du khách Thụy Sĩ. Vụ cướp diễn ra chỉ trong vài giây, khiến tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt, không kịp phản ứng.
Tuy nhiên, 7 phút sau, một nam thanh niên khác mặc áo phông trắng lại gần, vẫy tay ra hiệu mình không mang vũ khí, trả lại đồng hồ cho nạn nhân và xin lỗi.
Antonio Visconti, chủ quán Monidee Café, ngày 22/7 cho rằng đây không phải hành động thiện chí của nhóm cướp, mà chỉ đơn giản là muốn tránh bị cảnh sát bắt. "Họ trả lại đồng hồ, liên tục nói 'xin lỗi', có thể là nỗ lực để nạn nhân không trình báo cảnh sát", Visconti nói.
Francesco Emilio Borrelli, ủy viên hội đồng khu vực Campania, người phụ trách chiến dịch chống tội phạm ở Naples, cho hay chiếc đồng hồ được trả lại là hàng nhái, không phải đồng hồ thương hiệu Richard Mille trị giá giá 300.000 euro
Ủy viên Borrelli cho biết băng cướp thường mang đồng hồ đi bán ngay lập tức, nhưng bên mua dường như đã nhận ra đó là hàng giả. "Vì hiểu luật nên chúng cử một người khác mang trả. Chúng biết quán bar có camera an ninh và đã bị ghi hình. Luật quy định nếu cướp mang trả lại tài sản sẽ bị phạt nhẹ hơn", ông nói.
Chủ quán Visconti cho hay người khách Thụy Sĩ sau khi bị cướp dường như không hề sợ hãi, vẫn ở lại uống rượu, thậm chí còn nói với chủ quán: "Thật là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời".
Hồng Hạnh (Theo CNN)