Hai năm sau khi giành HC vàng đôi nam bóng bàn ở Olympic Athens 2004, Trần Kỉ (Chen Qi) vào chung kết đơn nam giải vô địch châu Á. Đó là lần đầu tiên, tay vợt sinh năm 1983 tới gần vinh quang châu lục như vậy. Chung kết giữa anh và Vương Hạo, một người cầm vợt dọc, mang tới nhiều pha đối giật gay cấn. Trước đối thủ có lối đánh biến hóa hơn, Trần nhiều lần mất bình tĩnh. Anh không chỉ chửi thề ngay trong lúc thi đấu, mà còn đạp đổ ghế khi thua chung cuộc.
Tính khí nóng nảy của Trần không lạ với đội tuyển Trung Quốc. Anh hai lần bị loại khỏi đội: Lần đầu là vào cuối thập niên 1990, khi còn chơi ở đội trẻ, Trần đập gãy vợt sau một thất bại. Lần thứ hai là năm 2000, anh bị phạt vì trốn trại ra ngoài chơi, tới 4h sáng mới về. Vì tính khí thất thường, cánh cửa đội tuyển đóng lại với VĐV quê Giang Tô gần hai năm. Mãi tới năm 2002, HLV Lưu Quốc Lượng mới gọi lại tay vợt đồng niên với Vương Hạo.
Chung kết châu Á 2006 là lần thứ ba Trần Kỉ làm xấu hình ảnh đội tuyển bóng bàn Trung Quốc. Thay vì loại khỏi đội tuyển như các lần trước, lãnh đạo bóng bàn nước này yêu cầu tay vợt sinh năm 1983 xin lỗi công khai trước truyền thông, tạm nghỉ thi đấu các giải quốc tế trong nửa năm. Bên cạnh đó, ông thầy họ Lưu còn liên hệ cho học trò về một trang trại ở quê nhà Giang Tô để cải tạo lao động. Suốt nửa cuối năm 2006, Trần chỉ loanh quanh trong trang trại, trồng cỏ và nuôi lợn.
Những bức ảnh chụp Trần Kỉ trong bộ quần áo thể thao, đi giày như thể chuẩn bị tập luyện nhưng tay lại cầm cuốc, làm cỏ khiến anh trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian đó.
Tính khí nóng nảy được Trần Kỉ mang vào chính lối đánh của anh. Dù thường xuyên phải cạnh tranh với Vương Lệ Cần, Mã Lâm, Vương Hạo thời đỉnh cao, tay vợt quê Giang Tô luôn chọn lối chơi tấn công. Anh chủ động ôm bàn, rình thời cơ dứt điểm bằng những cú thuận tay.
Sau đợt cải tạo nửa năm tại Giang Tô, Trần thay đổi nhiều thứ, trong đó đáng kể nhất là việc anh chuyên tâm vào đánh đôi hơn. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, tay vợt này giành tấm HC vàng thứ hai, dù chỉ với tư cách là thành viên dự bị ở nội dung đồng đội. Một năm sau đó, anh cùng Vương Hạo vô địch thế giới nội dung đôi nam.
Gác vợt năm 2013, Trần Kỉ về quê nhà làm HLV đội bóng bàn Giang Tô. Nhờ thành tích xuất sắc của đội ở các đại hội thể thao toàn quốc, Trần một lần nữa trở lại đội tuyển trong vai trò trợ lý HLV. Nhiệm vụ của anh là kèm cặp và truyền kinh nghiệm cho một chuyên gia đánh đôi khác của bóng bàn Trung Quốc, người cũng thuận tay trái - Hứa Hân.
Giải đấu lớn đầu tiên, với tư cách HLV của Trần Kỉ, sẽ là Olympic Tokyo, nơi học trò Hứa Hân là ứng viên sáng giá cho tấm HC vàng đôi nam nữ khi đánh cặp cùng Lưu Thi Văn.
Thắng Nguyễn (theo Sohu)