Theo tính toán của chương trình truyền hình Golazo de Gol, trận đấu trên sân Alfreado Di Stefano có gần 10 phút bóng chết. Cụ thể, thời gian để hai đội thay đổi nhân sự và mừng các bàn thắng là 4 phút 19 giây.
Ngoài ra, do trời mưa rét ở Madrid, tai nghe của trọng tài Gil Manzano đã bị hỏng, và trận đấu phải gián đoạn 2 phút 8 giây để vị vua áo đen 37 tuổi sửa chữa.
Đến cuối trận, các cầu thủ Barca phản đối gay gắt việc họ bị từ chối quả phạt đền, khi Martin Braithwaite ngã trong vòng cấm sau tác động của Ferland Mendy. Vụ này khiến trận đấu không thể diễn ra trong 3 phút 23 giây.
![Gil Manzano khiến nhiều cầu thủ Barca bức xúc trong trận El Clasico mà họ thua Real 1-2 trên sân Di Stefano hôm 10/4. Ảnh: AFP](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/04/12/000-97R2ZZ-jpeg-9899-1618244233.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vKjTz_FUsBr71JaqC3pONA)
Gil Manzano khiến nhiều cầu thủ Barca bức xúc trong trận El Clasico mà họ thua Real 1-2 trên sân Di Stefano hôm 10/4. Ảnh: AFP
Tổng cộng, thời gian bóng chết là 9 phút 30 giây, tức hơn gấp đôi thời gian trọng tài Gil Manzano cho bù giờ - chỉ bốn phút. Điều này khiến Gerard Pique - hậu vệ Barca không thi đấu trận này - nổi nóng. Ngay sau khi tan trận, Pique lao đến chỗ Gil Manzano để than vãn.
Trên đường tiến ra chỗ trọng tài, Pique bắt tay chào hỏi một số cầu thủ đội chủ nhà. Đến Luka Modric, khi hai người vừa bắt tay, tiền vệ của Real hỏi: "Cậu đang đợi trọng tài để phàn nàn đấy à?". Pique đáp "Chứ sao, ông ấy cho bù giờ có bốn phút". Modric có ý mỉa mai: "Thế cậu còn muốn bao nhiêu nữa?". Ngay sau câu nói này, Pique hất tay Modric và trừng mắt giận dữ với tiền vệ của Real.
Sau đó, Pique tiến đến vị trí của trọng tài Gil Manzano và buông lời trách móc "Chỉ bốn phút bù giờ thôi sao? Thật tệ hại". Trung vệ đội phó Barca tiếp tục gay gắt khi bị Carlos Naval, người đại diện của CLB, ngăn lại. Anh quát to: "Cứ để tôi nói".
![Pique lao vào sân để phản đối việc Gil Manzano chỉ cho bù giờ bốn phút. Ảnh: Diario Sport](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/04/12/pique-jpeg-1618244194-2260-1618244233.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=v7fOWG4T3cldIrwxmi7V0Q)
Pique lao vào sân để phản đối việc Gil Manzano chỉ cho bù giờ bốn phút. Ảnh: Diario Sport
Ngoài việc cho bù giờ chỉ bốn phút, trọng tài Gil Manzano cũng bị Barca chỉ trích khi bỏ qua một quả phạt đền. Phút 84, khi đội khách đang bị dẫn 1-2, Braithwaite cầm bóng trong cấm địa Real và bị Mendy truy cản. Nhưng Gil Manzano cho rằng tác động của Mendy chưa đủ lớn để Braithwaite ngã, nên không cho Barca hưởng phạt đền.
Sau trận, HLV Barca Ronald Koeman tức giận nói: "Nếu là CĐV Barca, chắc bạn đang tức điên về quyết định của trọng tài. Những gì tôi yêu cầu là trọng tài bắt đúng. Tình huống Mendy va chạm với Braithwaite rõ ràng là một quả phạt đền. Giờ thì chúng tôi phải chấp nhận và im lặng".
Gil Manzano chỉ là lựa chọn dự phòng cho vị trí trọng tài chính ở El Clasico. Ban đầu, Mateu Lahoz được chỉ định cầm còi trên sân Alfredo Di Stefano. Nhưng Lahoz bị chấn thương khi bắt trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Bayern và PSG hôm 8/4, và Gil Manzano được đôn lên bắt thay. Theo Mundo Deportivo, việc chọn Gil Manzano là quyết định bất ngờ của ban tổ chức La Liga. Trước đó, danh sách thay thế có hai trọng tài danh tiếng khác là De Burgos Bengoechea và Munuera Montero.
Hồng Duy tổng hợp