Sáng hai hôm trước, chị Thủy ra thăm trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm nằm bên sườn đồi ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, không thấy con bê một tháng tuổi nên đi tìm. Ra đến chuồng nuôi bò, chị phát hiện con trăn đất nằm gần cửa, bụng căng phình, cuộn tròn dưới nền đất.
Chị Thủy nhờ người bắt trăn về nhốt tại nhà riêng, dự định để nuôi.

Chị Thủy nhốt trăn trong lồng sắt. Ảnh: Hùng Lê
Qua kiểm tra, cán bộ kiểm lâm xác định trăn nặng 40 kg, đường kính thân hơn 20 cm, dài gần 4 m. Phần bụng trương phình do trăn nuốt chửng bê con hơn 10 kg.
"Một tháng nay, ngoài bê con bị trăn bắt thì trang trại của tôi cũng mất 3 con dê không rõ nguyên nhân. Trước đó thỉnh thoảng gia đình phát hiện trăn bò vào trại, nhưng kích thước không lớn bằng con này được", chị Thủy nói.
Được giải thích trăn đất là động vật nguy cấp quý hiếm, chị Thủy đã bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh chăm sóc.
Kiểm lâm viên nhốt con trăn vào lồng sắt để bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang. Video: Hùng Lê
Ngày 10/5, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang cho biết đã tiếp nhận con trăn và đang theo dõi, nếu sức khỏe tốt sẽ thả về tự nhiên.
Trăn đất tên khoa học là Python molurus, thuộc nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm), nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam. Thức ăn của loài chủ yếu là thú gặm nhấm, hươu nai, chim, ếch nhái và bò sát. Hiện số lượng loài suy giảm do mất nơi cư trú và bị săn bắn.