Aan Inpet, chủ cửa hàng tạp hóa ở Chachoengsao, Thái Lan, nghe thấy tiếng động lạ trong phòng tối hôm 10/11, Newsflare đưa tin. Khi nhìn lên, Inpet phát hiện đuôi trăn cùng với chân của một con kỳ đà thò qua khe hở trên trần.
Inpet lập tức chạy ra ngoài do sợ hãi. Một người hàng xóm giúp bà gọi cho Tổ chức cứu hộ Chachoengsao. Nhóm cứu hộ nhanh chóng tới nơi và tìm cách bắt con trăn dài khoảng ba mét. Họ phá lớp xốp trên trần nhà và thấy nó đang siết chặt con mồi.
"Chuyện này thật kinh khủng, giống như một cơn ác mộng vậy. Tôi mừng vì đã phát hiện ra nó trước khi đi ngủ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tôi có thể là nạn nhân tiếp theo", Inpet nói.
Kỳ đà dài khoảng một mét được nhóm cứu hộ tách ra rồi thả xuống nền nhà. Một nhân viên y tế tiến hành cấp cứu nhưng nó đã chết ngạt. Các nhân viên cứu hộ khá vất vả khi bắt trăn, thậm chí còn bị con vật tấn công. Cuối cùng, họ kéo nó ra ngoài đường rồi cho vào một chiếc túi. Con vật sau đó được thả về tự nhiên.
"Trăn sẽ nuốt chửng kỳ đà nếu chúng tôi không đến. Con mồi đã chết nên chúng tôi không thể làm gì hơn. Việc bắt gặp trăn ăn thịt một con kỳ đà lớn như vậy khá bất thường", Chokchai Wattana, nhân viên của Tổ chức cứu hộ Chachoengsao, cho biết.