![]() |
Trải thảm đỏ cho bữa tiệc trong đêm ra mắt. |
Khoảng 2.000 vị khách đã đến dự trên chiếc thủy phi cơ USS John C. Stennis để thưởng thức buổi khởi chiếu lúc 7h30' tối. Trên boong tàu trưng bày một quả bom B-25 và chiếc máy bay chiến đấu P-40, nổi bật lên giữa hàng dài thảm đỏ và những chiếc lều trắng.
Bộ phim được thực hiện với mức kinh phí kỷ lục: 140 triệu USD. Riêng số vốn cho dự án phim cũng khiến khán giả tò mò muốn đến xem, không kể đến cách quảng cáo rầm rộ và tốn kém của họ. Bữa tiệc đêm ra mắt tốn 5 triệu USD chỉ là một phần chiến dịch thúc đẩy lợi nhuận của phim. Điều này hứa hẹn rằng ngày 14/7, khi Trân Châu Cảng khởi chiếu ở Nhật, các rạp chiếu ở nước này sẽ không còn một chỗ trống.
Bộ phim tái hiện câu chuyện mang tính lịch sử, xảy ra vào 7/12/1941, ngày đánh dấu sự tham gia của Mỹ vào Chiến tranh Thế giới II. Tuy nhiên, các nhà làm phim không khai thác nhiều về mặt chính trị mà mục đích lớn của họ là thể hiện cuộc tình tay ba giữa hai phi công và một nữ y tá.
Jerry Bruckheimer và Michael Bay là hai tên tuổi lớn bảo hành cho thành công của bộ phim. Hai diễn viên này đã làm nên chiến thắng của Ngày tận thế và The Rock.
T.T.