![]() |
Trần Bảo Sơn nuôi dưỡng tình yêu bằng niềm tin. |
- Mối duyên nào đã đưa đẩy anh đến với người đẹp Trương Ngọc Ánh?
- Tôi và Ánh tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc. Tôi nhận ra ngay cô ấy là ai. Ánh mắt tôi bị hút vào cô gái có vẻ đẹp hiện đại và thông minh gốc Bắc. Tôi làm quen với Ánh qua một vài người bạn nhưng phải đến nửa năm sau chúng tôi mới chính thức chuyện trò.
Khi ấy, vây quanh tôi có rất nhiều bóng hồng, mỗi người một vẻ. Thời gian đó, thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ về việc có một gia đình, chỉ thích một mình tự do, thoải mái không ràng buộc. Nhưng Trương Ngọc Ánh đã thay đổi cách nghĩ của tôi. Tôi cho rằng, giữa chúng tôi có một mối duyên trời định.
- Anh làm thế nào để chinh phục một cô gái đang nổi tiếng xinh đẹp và thành công như Trương Ngọc Ánh lúc đó?
- Tôi nghĩ phụ nữ nào cũng vậy. Cho dù họ có thành công, nổi tiếng và xinh đẹp thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn là con người có một trái tim. Họ cũng có tình yêu và biết rung động. Chìa khóa nằm ở việc người đàn ông có hiểu người đàn bà anh ta đang theo đuổi hay không?
- Việc đi về giữa Việt Nam và Mỹ của anh khi ấy khiến hai người ít có thời gian dành cho nhau. Anh chị đã vun đắp tình cảm của mình ra sao?
- Khi mới yêu, chúng tôi ít được bên nhau nhưng vẫn gọi điện chia sẻ từng ngày những câu chuyện, những xúc cảm trong cuộc sống. Tôi cho rằng, tình yêu là ngọn lửa mà sự xa cách là cơn gió, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
Hiện tại, tôi có công việc ở Việt Nam và thường xuyên đi về hơn. Tôi nghĩ lòng tin đã nuôi dưỡng tình yêu của chúng tôi.
![]() |
Vợ chồng Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn và bé Trần Bảo Tiên. |
- Anh cầu hôn Trương Ngọc Ánh thế nào?
- Tôi mời Ánh về nhà ăn tối với nến và rượu đỏ. Căn nhà được trang hoàng đầy hoa từ sàn nhà tới buồng ngủ và cả bồn tắm. Ánh rất bất ngờ nên không nỡ từ chối lời cầu hôn của tôi.
Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp từ ngày mới quen nhau. Nhưng có lẽ, ngày cầu hôn là kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà tôi không bao giờ quên.
- Nhiều người thường sợ lấy vợ làm nghệ thuật, tình cảm dễ thay đổi, anh nghĩ gì về điều này?
- Tôi nghĩ người làm nghệ thuật hay không làm nghệ thuật đều như nhau. Quan trọng nhất là ở lòng tin và sự tôn trọng bạn đời. Chuyện thay đổi thì đâu riêng gì nghệ sĩ, có chăng là họ nổi tiếng nên chuyện tình cảm riêng tư hay bị săm soi mà thôi.
- Anh nói khi mới quen Ngọc Ánh, vây quanh anh là nhiều bóng hồng. Ngọc Ánh phản ứng thế nào về sự đào hoa này của anh?
- Trong cuộc sống, quen biết thì nhiều nhưng những người mình yêu thì chẳng được bao nhiêu. Mỗi người đều có quá khứ. Tôi không quan tâm đến quá khứ của Ánh và Ánh cũng vậy. Cô ấy không phản ứng gì về những tình cảm cũ của tôi. Hai chúng tôi đều biết, hướng đến tương lai mới là điều quan trọng.
![]() |
Giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng là một trái tim đầy tình yêu thương dành cho vợ con. |
- Có câu: phụ nữ mong đàn ông thay đổi sau hôn nhân, còn đàn ông hy vọng phụ nữ vẫn nguyên như ngày đầu nhưng họ đều thất vọng. Anh thấy Ngọc Ánh thay đổi những gì sau khi về chung một nhà?
- Hầu hết mọi người đều mong đối phương của mình hoàn thiện và lúc nào cũng như những ngày đầu mới yêu. Riêng vợ chồng tôi luôn giữ những điều tốt đẹp nhất về nhau.
- Sau khi có con, cuộc sống gia đình của vợ chồng anh thay đổi gì so với ngày còn son rỗi?
- Từ khi có Bảo Tiên, cuộc sống gia đình tôi càng thêm vui vẻ và hạnh phúc bởi tiếng cười trẻ thơ tràn ngập khắp nhà. Tôi bận rộn nhiều việc ở cả Việt Nam và Mỹ, nhưng thời gian dành cho gia đình và vợ con lúc nào cũng có. Một người đàn ông thành công trong xã hội điều quan trọng nhất là phải có gia đình hạnh phúc đằng sau. Vì vậy, Ngọc Ánh và Bảo Tiên có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời tôi. Tôi làm việc không mệt mỏi với mong muốn con gái mình sẽ có cuộc sống tốt nhất và tự hào về cha mình.
- Anh chị dự định khi nào sinh em bé thứ hai?
- Chắc cũng gần rồi. Con cái là của cải trời ban nên không nói trước được, nhưng tôi mong chúng tôi sẽ có bốn đứa con. Quan niệm của tôi thì trai hay gái đều tốt. Nếu tất cả đều là công chúa cũng không sao vì tôi vốn yêu con gái.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Nhân vật cung cấp