From: Vu Lam
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Monday, July 15, 2002 5:03 PM
Subject: Gui ban Tram
Trâm à,
Là người Việt Nam, tôi không ủng hộ quan điểm tình dục trước hôn nhân. Song, tôi cũng không ủng hộ quan điểm trinh tiết là điều cần và đủ để đi đến hôn nhân. Điểm này bạn Trâm có thể yên tâm vì giới trẻ Việt Nam ngày nay cũng có nhiều người có suy nghĩ như vậy.
Việc anh chàng 35 tuổi ra sức tấn công trên mọi mặt tình cảm, tình dục và áp lực gia đình cho thấy anh ta thực sự muốn chiếm lĩnh bạn. Song điều này cũng chưa đủ bằng chứng để có thể kết luận anh ta thực sự tồi tệ, cưỡng hiếp… như một số bạn kết tội. Chính bạn cũng chỉ có thể chê trách anh ta ở chỗ già (35 tuổi), quá đường đột sỗ sàng khi hỏi tấn công trong điều kiện không có ai ở nhà, và hỏi ai là tác giả của lần trước. Trái lại, bạn cũng công nhận là anh ta đẹp trai, và ăn nói lịch thiệp.
Diễn tiến câu chuyện càng làm nổi bật tính trẻ con của bạn. Bạn có cảm tình với anh ta, tạo cho anh ta có cơ hội tấn công và cảm thấy hụt hẫng và bị choáng sau những câu hỏi và những yêu cầu quá thực dụng… Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh, khi bạn chưa sẵn sàng cho một tình yêu cũng như hôn nhân. Việc ba mẹ bạn tạo điều kiện thoải mái cho bạn như vậy có thể là phong cách thoải mái song cũng có thể là sự sắp đặt sẵn.
Điều bạn cần làm lúc này là “hoãn binh, chi kế”. Nhìn nhận lại chính mình “có yêu thương thực lòng ai chưa”, 24 tuổi vẫn còn trẻ lắm để gặp những đối tượng khác hay cũng chính là anh chàng 35 tuổi này và biết đâu được đó chính là phân nửa bạn tìm kiếm.
Chúc bạn tìm lại tự tin và quyết định sáng suốt.
A. Vũ