Tôi 40 tuổi, chồng cũ hơn 6 tuổi, ly hôn hơn 10 năm, có một con chung 14 tuổi. Lý do ly hôn là chồng cũ rất coi thường nhà vợ, ích kỷ và gia trưởng. Gia đình vợ chưa bao giờ ngửa tay xin bất cứ gì của anh ta nhưng tự anh ta sợ nhà vợ bòn rút tiền của mình. Vậy nên vừa cưới về, anh ta nói muốn giữ tiền của cả hai vợ chồng. Tôi tức quá mới nói tại sao tiền của tôi, anh cũng đòi giữ, trong khi tôi là vợ mà không biết chồng có bao nhiêu tiền, lương tháng bao nhiêu. Anh ta nói tôi hiền nên mọi người dễ lợi dụng, anh ta giữ để cùng chăm lo gia đình nhỏ.
Anh ta còn nói thêm cha mẹ cũng có nhiều loại. Nghe đến đây tôi tức điên lên, nói chắc chỉ có ba mẹ anh mới là cha mẹ tốt, còn cha mẹ tôi xấu xa, chuyên rút rỉa tiền của con. Rồi còn rất nhiều chuyện chứng tỏ anh ta rất ghét và coi thường nhà vợ nên tôi ly hôn, từ bỏ cuộc sống chung với người đàn ông xấu tính này.
Sau ly hôn, ba mẹ mua cho tôi căn nhà để hai mẹ con sinh sống. Tôi tiếp tục đi làm và tích lũy được chút ít. Chồng cũ cấp dưỡng nuôi con và tới thăm con bất cứ khi nào muốn vì anh ta có chìa khóa nhà tôi. Tôi đưa chìa khóa nhà cho chồng cũ vì nhiều khi nhờ anh ta đón con giúp.
Một năm gần đây, tôi bị thoát vị đĩa đệm cả cổ và lưng nên không ngồi làm việc máy tính lâu được. Tôi nghỉ làm, sống bằng tiền tích lũy. Mấy anh chị em giúp tôi tiền sinh hoạt; học phí của con thì chồng cũ lo. Ba mẹ cho tôi thêm miếng đất để phòng thân và cũng để cho thuê kiếm thêm thu nhập.
Từ khi ly hôn đến nay, chồng cũ mượn tiền tôi hai lần với số tiền rất lớn (hàng trăm triệu đồng) mà chưa trả lần nào. Tôi cho mượn vì thấy tội nghiệp, tính tôi hiền và hay mủi lòng. Theo tôi biết, công việc của anh ta không ổn, hay nhảy việc, kiểu người láu cá, tự cao nên khó làm bền.
Mới đây anh mượn tiếp tôi vài trăm triệu đồng nữa. Tôi nói vài trăm triệu chứ có phải vài trăm ngàn đâu mà có cho mượn hoài. Lần này tôi nhất quyết không cho nữa vì thật sự cũng hết tiền, không đi làm được, đang sống nhờ anh em và cha mẹ. Tôi hy vọng sau khi dưỡng bệnh, sẽ tìm được công việc nhẹ, phù hợp với bệnh của mình.
Tôi viết những dòng này do hôm nay buồn quá. Thân gái lấy nhầm chồng, đã ly hôn còn không yên thân, cứ bị chồng cũ nhắn tin mượn tiền hoài làm tôi nản quá. Hôm qua đi khám bệnh, bác sĩ nói tôi bị trầm cảm nhẹ nên gây đau dạ dày. Bác sĩ khuyên tôi nên lạc quan lên, nếu không sẽ nguy, nói tôi đừng xem thường sức khỏe tâm thần. Chồng cũ coi thường nhà vợ, xem thường vợ, rất thương ba mẹ và anh em ruột, vậy mà khi khó khăn toàn nhờ tôi. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, làm thế nào để anh ta biết tự trọng, không mượn tiền tôi nữa. Tôi xin cảm ơn.
Hà An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc