Nổi bật và được Hội đồng thẩm định đánh giá cao nhất đêm qua là sao mai Ngọc Anh. Với Yêu thương mong manh (Đức Trí & Hà Quang Minh), Ngọc Anh đã khai thác triệt để chất giọng nét, sắc và cả phong cách mềm mại của mình. So với người khai phá đầu tiên là Hồ Ngọc Hà, Ngọc Anh xử lý Yêu thương mong manh theo cách riêng, cuốn hút và có nghề. Dù đôi chỗ, vì quá điệu mà cô ca sĩ đất Mỏ khiến ca khúc trở nên ủy mị hơn như nó vốn có, nhưng so với đêm đầu, sự cố gắng vượt bậc đã giúp Ngọc Anh tạo điểm nhấn rõ rệt với phần biểu diễn, nhận về những nhận xét tích cực. "Nồng nàn cảm xúc, giúp cho tác phẩm trở nên sang trọng" là lời ca sĩ Mỹ Linh - thành viên Hội đồng thẩm định - dành cho số báo danh 08.
![]() |
|
Ca sĩ Phương Linh, SBD 09. Ảnh: B.L. |
Đứng thứ hai trong đêm diễn, theo đánh giá của nhạc sĩ Nguyễn Cường, là sao mai Phương Linh. Với sở trường ballad, Linh chọn Quê hương tuổi thơ tôi (Từ Huy) cho buổi ra mắt, và chinh phục người nghe bằng chất giọng ấm, mượt. Tuy thế, vì chưa tạo được điểm nhấn nên phần biểu diễn của Phương Linh như ca sĩ Mỹ Linh nhận xét là gây cảm giác "hơi căng, dài và mệt". Áp lực thành công của liveshow đầu tiên khiến Phương Linh khó vượt qua ngưỡng xuất sắc ấy, trong đó một phần do sự lựa chọn ca khúc chưa thật chuẩn. Vẫn xinh, quyến rũ như lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, nhạc sĩ Nguyễn Cường và Huy Tuấn chỉ còn biết: "Chúc mừng thành công của số báo danh 09. Em xứng đáng là người được nhận đặc cách".
Trong khi đó, Hà Anh Tuấn - người đứng đầu về số phiếu bình chọn ở đêm nhạc tự chọn - đã không khẳng định được mình. Sự mộc mạc giúp Tuấn có được cảm tình của Hội đồng thẩm định và khán giả trong liveshow mở màn, đã tạo hiệu ứng ngược khi bị anh áp dụng hơi thái quá cho dòng nhạc pop. Chứng kiến phần biểu diễn của Anh Tuấn, ca sĩ Mỹ Linh đã không thể không nói rằng nó "giống một cuộc thi giọng hát sinh viên". Lựa chọn Hoang mang (Võ Hoài Phúc), một ca khúc không mấy quen thuộc với người yêu nhạc Việt, cậu sinh viên ngành kỹ thuật tại nước Đức xa xôi đã để lộ khá rõ sự không chuyên khi liên tục để mình bị "đớt" giọng ở những quãng cao. "Tôi đã cố gắng nhớ lại thế mạnh của em, nhưng những gì mong muốn thì tôi không tìm thấy ở em trong đêm nay", nhạc sĩ Huy Tuấn bộc lộ sự không hài lòng với phần trình diễn của Hà Anh Tuấn.
![]() |
|
Cùng hát chung ca khúc tình bạn. Ảnh: B.L. |
Phạm Anh Khoa - chàng trai tạo ấn tượng với rock ở liveshow đầu tiên - cũng không thích hợp khi thử sức ở dòng pop. Đêm màu xanh (Bảo Lân) dù được Anh Khoa trau chuốt, vẫn chứng tỏ sự đuối sức. Sự bứt phá và sở trường biểu diễn nhạc sôi động của chàng trai cá tính này được Ban thẩm định đặt nhiều hy vọng vào các đêm sau, nhất là rock, hip hop và dance.
Sự "dũng cảm" của các ca sĩ trẻ không chỉ thể hiện trong cách lựa chọn hầu hết ca khúc mới, mà còn ở sự thay đổi quyết định vào giờ chót. Cho tới ngày 30/6, Nguyễn Hồng Phương vẫn duyệt ca khúc Từ khi em đến (Võ Thiện Thanh), còn Minh Thư tự tin với ca khúc tự sáng tác Em mong vậy thôi. Nhưng giờ cuối, Minh Thư đã chọn Người tình đã xa, Hồng Phương hát Có một ngày. Đổi bài nhưng với kinh nghiệm sân khấu dày dặn, Minh Thư đã rất nhanh chóng bắt nhịp với phần trình bày, và hát khá thuyết phục phong cách pop sôi động dù ở vài quãng cao, Thư còn hơi yếu. Nhạc sĩ Nguyễn Cường - người tự nhận mình dị ứng với những ngôn từ yêu đương sáo rỗng - cũng không ngại tặng cho cô gái hấp dẫn này lời khen: "Với cách xử lý của Thư, tôi không cảm thấy sự sáo mòn. Thư càng hát càng hay". Còn Hồng Phương, sau những lúng túng, thiếu tự tin ở đêm đầu, đã dần bắt nhịp với sân khấu. Với chất giọng khàn đặc biệt, cô sinh viên Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội đang chứng tỏ chuyên môn với những ca khúc tiết tấu khó.
Sau Minh Thư - người có công rót lửa cho đêm diễn sau một loạt bài hát ảm đạm, Nguyễn Thị Cẩm Tú đã kết thúc đêm tranh đua bằng ca khúc sôi động của nhạc sĩ Lê Minh Sơn - Hồng môi. Tập đêm tập ngày suốt 1 tuần, bài hát đem lại cho Cẩm Tú nhiều lời khen về chuyên môn ngoài sự hấp dẫn về ngoại hình. Biết làm chủ sân khấu và cảm xúc, cô gái nhỏ tuổi nhất Sao Mai - Điểm hẹn quyết tâm vươn tới ước mơ âm nhạc bằng sự cố gắng không ngừng.
![]() |
|
Hội đồng thẩm định từ phải sang gồm nhạc sĩ Nguyễn Cường, ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Huy Tuấn. Ảnh: B.L. |
Sau đêm đầu tiên chưa có sự ăn khớp và chuẩn mực, tối qua, nhạc sĩ Nguyễn Cường, Huy Tuấn và ca sĩ Mỹ Linh đã có những nhận xét xác đáng hơn. Dù mới là đêm thứ hai, nhưng 6 giọng hát có tiềm năng vào tiếp vòng trong đã dần lộ diện.
Lê Bảo


