Chúng tôi yêu nhau say đắm và lấy nhau. Là chủ của một doanh nghiệp làm ăn thường xuyên với các đối tác trong nước và nước ngòai nên công việc của anh thực sự áp lực. Thời gian đầu chung sống với nhau, chúng tôi cũng cố gắng dành cho nhau khoảng thời gian ít ỏi nên mọi chuyện tạm ổn.
Từ ngày anh mở rộng công ty phát triển bên mảng mới xây dựng và tôi bắt đầu có em bé chúng tôi mất hẳn quỹ thời gian còn lại cho nhau.
Và chuyện gì đến, tất yếu sẽ đến.
Anh gặp gỡ nhiều người mà đối tác thì cũng có nhiều loại người khác nhau. Lúc đầu anh dẫn khách đi tăng hai... để bàn chuyện làm ăn cho thân mật. Dần dần anh tuột dốc, anh bị cuốn vào công việc một phần và phần khác vui vẻ với các em trong các quán bia ôm cho... giảm stress. Tất nhiên không ai có thể sống hai cuộc đời, anh dần dần lạnh nhạt với mẹ con tôi với tất cả các lý do công viêc: anh đi gặp đối tác, anh đi... công trường, anh đi gặp anh bạn thân... những buổi trưa lúc anh nói anh dang ở công trường, nhưng gọi điện thoại thì im phăng phắc... như khách sạn.
Những buổi cuối tuần tôi mừng vui khấp khởi vì anh sẽ ở nhà chơi cùng vợ con. Nhưng anh lại có công việc...đột xuất. Tôi ở nhà gọi điện thọai liên hồi vì con sốt cao... nhưng anh nhất định không nghe máy... vì điện thọai hư. Cuối cùng tôi phải gọi điện nhờ chú tài xế...kêu dùm. Những hôm anh về nhà mệt mỏi rệu rã và kiệt sức... với mấy em tiếp viên, người anh thất thần vô hồn. Linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết anh đang trượt dài... chuyện giảm stress quá mức.
Tôi quyết định nói chuyện với anh và lắng nghe anh. Anh bảo công vệc áp lực, anh cần tôi quan tâm anh hơn nhưng tôi quá bận bịu với con nhỏ nên hầu như không có thời gian cho anh. Đó là lý do khiến anh buồn chán và không muốn về nhà.
Nhưng các anh doanh nhân ơi! Xin hiểu rằng các anh có áp lực của các anh và chúng tôi cũng vậy... Đặc biệt là phụ nữ sau khi sanh cần sự quan tâm đặc biệt hơn của người chồng và hơn nữa xin hiểu cho một điều ở nhà chăm sóc con tốt cũng có nghĩa là đang chăm sóc một phần của chồng đấy thôi. Xin đừng lấy hai từ doanh nhân để đổ lỗi và bào chữa cho mình.
Cuối cùng tôi quyết định đưa cho anh môt chiếc bao cao su và nói rằng anh hãy sử dụng nó để bảo vệ mình khỏi bệnh tật. Anh có quyền quyết định cuộc đời anh, nhưng anh không có quyền quyết định cuộc đời em... Bằng thái độ cương quyết nhưng chân thành, bằng những sự quan tâm nho nhỏ, bằng tình yêu từ trái tim, tôi đã từ từ thay đổi anh doanh nhân của mình như thế đấy các bạn ạ.
Người ta sẽ bao dung, sẽ tha thứ, sẽ dẫn người thương ra ánh sáng khi người ta yêu nhau một cách chân thành. Yêu người thường đã khó, yêu một doanh nhân thành đạt cũng khó lắm thay!
Nhiều lúc trong cuộc sống, chỉ sự thiếu quan tâm, thiếu bản lĩnh, thiếu một chút trải nghiệm. Một người tốt có thể lạc đường và tuột dốc. Đặc biệt là các doanh nhân, thường xuyên có cơ hội để hư hỏng.
Chúc các chị đứng sau các doanh nhân đủ bản lĩnh để đối mặt với những chuyện xấu nhất, đủ bao dung để tha thứ, đủ tình yêu để hy sinh,v à đủ lạc quan để tiếp tục bước tiếp.Còn tôi thì lúc nào cũng đứng sau anh doanh nhân của mình vì tình yêu và luôn mong anh sẽ bản lĩnh và đủ trải nghiệm để em không khổ đau âm thầm nữa.
Con đường dài phía trước thành công thênh thang và rộng mở. Ở đó có nước mắt, có nụ cười, có tiếng nói trẻ thơ và cả trái tim của một người vợ. Mong anh trân trọng nó anh nhé.