Chào các bạn, mình đã núp trong mục này khá lâu, gửi mail cũng khá nhiều để tìm lại mảnh vỡ mà hoàn thiện trái tim, luôn tin tưởng sẽ có ai đó dành riêng cho mình. Thế nhưng các bạn ấy lại là mảnh ghép của người khác, nên hôm nay mình xin mô tả một chút để ai đó đang cầm thì xin đem trả lại cho mình nhé.
Mình chuẩn bị bước sang tuổi 32, quê tại Đồng Nai, đang làm thủ kho tại văn phòng một công ty xây dựng tại Bình Dương. Thu nhập đủ để mình có thể nghĩ về việc xây một ngôi nhà nhỏ với một thư viện sách, nơi chúng ta cùng nhau làm mọi việc trong gia đình, nơi mà hai vợ chồng thư thái ngồi cạnh nhau nhìn con trẻ chơi đùa. Mình sống xa gia đình từ nhỏ nên tính cách khá mạnh mẽ, mọi người nhận xét là mình hiền, bản thân mình không thích bia rượu thuốc lá và không ham thích việc đi chơi cho lắm. Cho nên bạn nữ nào đam mê du lịch không nên tốn thời gian cho mình nha.
Là một người công giáo nên mình luôn mong muốn cả gia đình có thể cùng nhau đi lễ vào cuối tuần và lễ trọng. Cũng sắp Giáng sinh rồi, hy vọng mình sẽ tìm thấy được bạn. Mình rất mong nhận được những lá thư dài, khi ấy sẽ hiểu được phần nào qua những dòng chữ ấy.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lê Duy Hải
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nam