Hôm nay, em đăng bài lên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Em mong rằng sẽ tìm được người bạn đời đồng hành trên con đường phía trước. Em sinh năm 1993, tuổi Quý Dậu, độc thân và chưa từng kết hôn. Em đang làm việc ở Sài Gòn, công việc liên quan đến lĩnh vực ngoại thương. Hiện tại em tự lập, có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Em chưa đủ điều kiện kinh tế để mua nhà nên hiện tại vẫn còn ở trọ. Phòng trọ em ở sạch sẽ, thoáng đãng vì em hay dọn dẹp. Em thích mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng.
Em có ngoại hình ưa nhìn, luôn duy trì cân nặng ở mức vừa phải, phù hợp với chiều cao. Anh sẽ không thấy em quá gầy hoặc quá tròn đâu nè. Em rất thích biển, có những chuyến công tác đến nơi có biển, khi chiều đến em ngồi trên bãi cát ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Lúc đó chỉ có một mình nhưng lòng em cảm thấy rất bình yên. Em có mấy tấm hình chụp hoàng hôn ở Phú Quốc rất đẹp.
Cũng liên quan đến biển, dù là con gái nhưng em có sở thích câu cá. Em mong muốn được đi câu cá và câu mực trên biển. Lần đi Hạ Long vì công việc em đã bỏ lỡ chuyến đi câu đó. Có dịp em nhất định sẽ thực hiện.
Em cũng rất thích khám phá thiên nhiên. Từ nhỏ em đã khá quen với việc leo núi, lội suối, cái này là vì cuộc sống mưu sinh thôi nè. Em nhớ ngày nhỏ cứ theo chị gái men theo con suối hái măng về bán. Có lần mưa lớn nước suối dâng lên cuốn hai chị em đi một đoạn, may là còn bám vào dây rừng và leo lên bờ. Em cũng trải qua nhiều lần nguy hiểm, nhưng phải nói em rất là may mắn luôn. Nhiều lúc nghĩ lại em thấy tuổi thơ của mình rất hay và thú vị.
Không biết điều này là điểm cộng hay điểm trừ trong mắt anh, đó là em nấu ăn hay nữ công gia chánh rất tốt. Từ nấu cơm củi, nấu cơm bếp gas, bếp điện hay nấu nồi cơm điện (cái này thì chắc ai cũng biết) em đều làm được. Các món ăn em xem qua công thức là nấu được ngay. Em biết làm vì nhà em ngày trước khá nghèo, nên từ nhỏ việc gì em cũng phải tự làm. Có lần tình cờ em biết được con số chủ đạo của em là số 8, dù không tin lắm nhưng em thấy miêu tả khá đúng về em. Trong tình cảm em có nhược điểm là ít biểu lộ cảm xúc của mình, đôi khi đối phương hiểu nhầm cho rằng em lạnh lùng và vô tâm. Ở mối quan hệ này nếu như tìm được anh, em sẽ cải thiện và khắc phục nó.
Trong công việc em là người rất có trách nhiệm, thận trọng và kỹ tính. Nhưng ở đời sống hàng ngày em rất dễ chịu và thoải mái. Vì vậy, em luôn tạo được sự thiện cảm với người đối diện, đặc biệt là mấy bạn nhỏ. Em rất mê trẻ con và mấy bé rất thích chơi với em. Em thích làm từ thiện. Với em "của ít lòng nhiều và cho đi là còn mãi". Em kể sơ sơ về em vậy thôi, nếu mình có duyên gặp gỡ, em sẽ kể cho anh nghe tiếp những câu chuyện về em nhé.
Em luôn muốn kết duyên với người chân thành, trung thực, có tâm tốt, bản lĩnh và quyết đoán. Anh có sức khỏe tốt xíu để có thể bảo vệ cho em nha, vì em cũng hơi nhát gan chút xíu. Trái tim em nhỏ bé luôn cần được anh che chở. Cuối thư em nhấn mạnh thêm điểm là em không giỏi trong việc nhắn tin, nếu được em mong muốn gặp mặt trao đổi và trực tiếp nói chuyện. Vì em tự tin em nói chuyện thú vị khi gặp mặt trực tiếp hơn. Nếu anh cảm thấy mình phù hợp thì hãy viết thư cho em nha.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tiểu Yêu Nữ
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ