Hành trình yêu thương của một người nếu gặp được đúng người mà bản thân cảm thấy yêu thật sự thì dù thời gian ở bên nhau 20 năm hay 30 năm cũng thấy ngắn.
Em tin vào định mệnh, tin vào sự kiên trì trong tình yêu, tin rằng hết thảy những cuộc gặp gỡ trên đời đều đã được số mệnh sắp đặt sẵn và có duyên nợ sẽ được gặp nhau. Vì thế, em vẫn tin giữa thế giới rộng lớn này, có người luôn dành cho mình đang tồn tại ở đâu đó và em vẫn đợi.
Mặc dù em chưa phải là người hoàn hảo nhưng em vẫn luôn mong hạnh phúc thật sự sẽ đến với mình. Em chỉ mong gặp được người bình thường trong mắt người khác nhưng sẽ tuyệt vời trong mắt em. Nhưng có lẽ duyên phận chưa đến và cuộc đời vẫn còn nợ em một người đàn ông như vậy. Nếu anh vô tình nhìn thấy thông tin này, hãy mở lòng để cho em và anh cơ hội tìm thấy nhau anh nhé.
Em từng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời để có thể rèn giũa được sự thấu hiểu và cảm thông, nhưng trái tim em vẫn còn vẹn nguyên để có thể yêu hết lòng. Em không đặt cho mình tiêu chuẩn về một người đàn ông nhất định, nhưng anh có thể tự đặt tiêu chuẩn cho bản thân để trở thành người chồng tốt. Vì vậy, em sẽ bỏ qua quá khứ của anh để chỉ mong có anh ở hiện tại và tương lai.
Vẫn biết ngoài kia có nhiều sóng gió nhưng em chỉ muốn toàn tâm toàn ý với anh. Mong anh cũng sẽ mở lòng với em, để chúng ta có thể tiến đến hôn nhân và hạnh phúc cùng nhau.
Hiện tại, công việc của em đã ổn định, em sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm đến anh hơn. Thời thanh xuân của anh trước đây em không có mặt, bây giờ chúng ta cùng bù đắp cho nhau anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thanh Thanh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ