Chào anh, chàng trai em vẫn luôn mong đợi. Em quen với cuộc sống độc thân, trải qua một mối tình duy nhất, rồi sau khi kết thúc cũng gần tám năm em chưa quen một ai. Mọi mối quan hệ tìm hiểu chỉ dừng lại ở câu hỏi thăm rồi thôi. Em không còn lưu luyến gì về mối quan hệ cũ, mà có lẽ do cô đơn lâu quá nên trái tim em khó rung động, hoặc có lẽ vì chưa gặp được anh chăng? Em biết nấu ăn, thích chăm sóc nhà cửa, thích chăm sóc người khác, yêu thể thao, quan tâm đến sức khỏe. Em nhỏ nhắn, gương mặt dễ nhìn. Ngày trước em năng động, vui tính, hài hước nhưng mấy năm gần đây lại trở nên điềm tĩnh và hướng nội hơn, có lẽ một phần do ảnh hưởng của công việc chăm sóc khách hàng mà em đã và đang làm.
Em biết trái tim mình có lẽ "bị vôi hóa" bởi cô đơn thời gian dài, vậy anh có đủ kiên nhẫn để đánh thức nó không? Em không giỏi kiếm tiền, gia cảnh cũng bình thường nên không mong gì hơn việc anh có một công việc ổn định, có ý chí phát triển để mai sau nếu tiến xa hơn cuộc sống gia đình nhỏ của chúng mình sẽ đỡ vất vả.
Nếu anh đọc thư và thấy con tim có chút gì đó rung động, đừng ngại liên hệ em ngay nhé! Em chờ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Giang
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ