![]() |
Ảnh: Perkydesigns.com. |
1. Nếu được một anh chàng đẹp trai chăm sóc ân cần trong lần hẹn hò đầu tiên, bạn sẽ:
a. Suốt cả tuần cứ nhớ về chuyện đó.
b. Mỉm cười lúc ngủ.
c. Viết kỉ niệm này vào nhật ký.
d. Thắc mắc không biết lần sau anh chàng có cư xử với mình như thế nữa không.
e. Lên kế hoạch đi chơi chung.
f. Cho rằng anh chàng làm vậy để dễ quên cô bạn gái cũ.
2. Bất ngờ có chuyện cảm động xảy ra, bạn có thường rơi nước mắt?
a. Chẳng bao giờ. Tôi không phải là kẻ "mít ướt".
b. Có lẽ mỗi tuần một lần.
c. Thỉnh thoảng, như khi xem phim tình cảm.
3. Bạn dành nhiều thời gian để nghĩ về:
a. Tương lai.
b. Hiện tại.
c. Những món hàng giảm giá ở cửa hàng.
d. Vòng nguyệt quế.
e. Ước mơ.
f. Trở thành một sinh viên thanh lịch.
4. Bạn chẳng bao giờ hẹn hò với một anh chàng không:
a. Tự lập.
b. Sáng tạo.
c. Nổi trội.
d. Lãng mạn.
e. Có tinh thần trách nhiệm.
f. Thân thiện.
6. Bạn hy vọng anh chàng của mình là người:
a. Sôi nổi, hài hước.
b. Có đầu óc thực tế.
c. Có tài tổ chức.
6. Bạn ái mộ nhân vật nào sau đây nhất?
a. Jake Gyllenhaal.
b. Ashton Kutcher.
c. Orlando Bloom.
7. Khi yêu, bạn có dễ dàng bỏ qua những thiếu sót, lỗi lầm của bạn trai?
a. Có, thậm chí dù chàng làm những điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
b. Có, nếu những điều đó thuộc cá tính của chàng, nhưng nếu chàng cố tình gây ra thì tôi không bỏ qua.
c. Không, nếu những điều ấy làm tôi phát cáu lên và tôi sẽ suy nghĩ xem có nên tiếp tục hẹn hò với chàng ta nữa không.
8. Một anh chàng mới chuyển tới trường bạn đã gây được sự chú ý với mọi người. Còn bạn thì sao?
a. Tôi đã "cảm" chàng.
b. Tôi cũng bị anh chàng cuốn hút.
c. Tôi nghi ngờ quá, có thể anh ta muốn "gây sốc" cho mọi người.
9. Khi một anh chàng nói rằng anh ta thích trang phục của bạn, bạn nghĩ:
a. Đúng rồi, tôi biết trang phục của mình dễ thương mà.
b. Ồ, phải chăng là anh chàng thích mình?
c. Ừmm... Anh ta muốn điều gì ở mình đây?
10. Trái tim bạn rung động và bạn muốn gặp chàng. Bạn có nghĩ đó là tín hiệu cho biết bạn đã yêu người ta?
a. Có thể lắm chứ.
b. Vâng, tôi nghĩ vậy.
c. Yêu nhiều nhiều rồi ấy chứ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
a | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
b | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
c | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
d | 3 | 2 | 1 | |||||||
e | 1 | 3 | 3 | |||||||
f | 3 | 1 | 2 |
0-15 điểm: Bạn là người dễ mềm lòng
Trái tim của bạn giống như bơ, khi bị tác động bởi sức nóng mang tên Tình Yêu, nó sẽ mềm tan. Nếu gặp người nào đó biết chia sẻ cảm xúc, bạn cho phép trái tim mình rộng mở và dâng tràn tình cảm yêu thương, hạnh phúc. Nhưng vì khát khao được yêu thương, bạn dễ rơi vào tâm trạng hụt hẫng. Bạn có thể yêu một cách đơn giản và dễ bị lừa gạt vì niềm tin mù quáng. Hãy rèn luyện để con tim cứng cáp hơn, rồi bạn sẽ có một tình yêu đẹp và hạnh phúc.
16-24 điểm: Bạn là người biết cách kiếm chế cảm xúc
Bạn biết cách kiềm chế cảm xúc khi con tim rung động. Chắc chắn, bạn rất mê phim lãng mạn và hay "vấn vương" những anh chàng điển trai. Bạn đủ tỉnh táo để hiểu dù anh chàng bảnh bao đó có ăn diện thì vẫn dễ thương và đáng được tôn trọng. Bạn có những suy nghĩ rất thực tế trong khi chờ đợi một tình yêu đích thực. Sự chín chắn của bạn tạo được ấn tượng tốt đẹp.
Từ 25 điểm trở lên: Trái tim "sắt đá"
Tất nhiên, một ngày nào đó, bạn sẽ yêu nhưng trái tim bạn không dễ bị dối lừa. Bạn tiếp cận với tất cả những chàng trai bạn gặp nhưng không si mê mù quáng chỉ vì ai đó trông rất quyến rũ hay nổi danh.
Bạn không đánh giá cao việc các chàng mượn thơ ca và hoa để thể hiện tình yêu. Bạn đòi hỏi họ chứng minh tình cảm thông qua hành động chứ không phải bằng những lời nói suông.
Thái độ của bạn rất khôn ngoan khi tìm kiếm tình yêu. Có thể, bạn trang bị tấm lưới bảo vệ cho trái yếu mềm của mình vì nó đã từng bị tổn thương trước đây. Tuy nhiên, bạn đừng đóng cửa trái tim quá chặt vì con người, trong đó có những chàng trai, thật sự rất đáng mến.
(Theo Mực Tím)