Tôi từng viết hai bài tâm sự, nhờ các anh chị tư vấn, nhận được nhiều lời khuyên chân thành và đúng đắn, tiếc là tôi đã đi ngược lại và thất bại toàn tập. Giờ tôi nhận ra, mẹ đơn thân không bao giờ được thương yêu thật lòng, trừ khi bạn thật đẹp, thật giàu có, chứ một người mẹ đơn thân có mức thu nhập của một nhân viên văn phòng đủ nuôi con thì khó có hạnh phúc trọn vẹn.
Sau khi đã trải qua bao cay đắng cuộc đời, tôi khuyên các mẹ đơn thân ngoài xã hội kia, hãy thương chính mình, đừng để bị lợi dụng về thân xác. Khi trai tân nói yêu bạn, họ sẽ không cưới bạn đâu, ngoài kia thiếu gì gái tân không vướng bận con cái, hà cớ gì phải chọn bạn? Có chăng bạn chỉ là người để họ thỏa mãn nhu cầu sinh thôi, trừ khi bạn thật giàu, có vài mẫu đất hoặc vài căn nhà mặt tiền.
Ngày xưa tôi từng yêu thật lòng một anh trai tân, anh ta cũng hứa hẹn đủ thứ, cuối cùng cũng bỏ tôi lấy gái tân. Trước đó độc giả đã khuyên tôi dừng lại, "chơi dao có ngày đứt tay", tôi không nghe và giờ người đau là tôi. Khi viết dòng này, lòng tôi đã nguội lạnh, quyết định dừng yêu thương đàn ông lại. Tôi biết vẫn còn người tốt nhưng giờ trái tim mình coi như đã chết.
Tôi giờ lo cho con gái nên người, phụng dưỡng mẹ già và cùng mẹ nương theo giáo lý nhà Phật mà tu tâm dưỡng tính để sống tốt mỗi ngày, không vướng bận thêm vào một mối tình hoặc một người đàn ông nào nữa. Tôi đã giác ngộ đời là cõi tạm, yêu thương chi rồi cũng lìa xa. Giờ tôi chỉ nợ con gái và mẹ thôi. Mong những người mẹ đơn thân ngoài kia sáng suốt trong mọi mối quan hệ, đừng để bị lợi dụng. Cảm ơn các bạn đã đọc. Chúc các bạn hạnh phúc, thân tâm thường an lạc.
Huệ Nguyễn