Đêm nay, ở phố núi nhỏ bé này, có chút se lạnh lạ lùng vào giữa tháng Năm. Em viết những dòng này, hy vọng ở nơi nào đó, anh thấy được và đồng cảm cùng em.
Em có hình thức bình thường, công việc ổn định. Như bao phụ nữ khác, em cũng mong người mình lấy làm chồng yêu thương, là chỗ dựa vững chắc, cùng nhau đi qua khi sóng gió rẽ lối tới, nhưng người đó không thể, nên đứt gánh giữa đường.
Sau cuộc hôn nhân đó, thời gian trôi qua, giờ tâm hồn em bình yên trở lại. Mong gặp được anh - người đủ chân thành, cùng em chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, bù đắp, nâng niu hạnh phúc bình dị, bởi những người như em, để mở lòng sau tổn thương rất khó anh ơi. Em sẽ trân trọng hạnh phúc đó và anh cũng vậy nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tình
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Vinh, Nghệ An
- Giới tính: Nữ