From: Nha Chau
To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 17, 2006 11:45 AM
Subject: Gửi Cẩm
Cẩm thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình thật sự đau lòng, làm phận gái mà gặp hoàn cảnh éo le như thế thì thật khó thoát ra khỏi sự thất vọng bi quan buồn chán được. Tuy vậy những dòng cuối của bạn đã làm mình an tâm hơn vì bạn đã suy nghĩ đúng. Quá khứ là khoảng thời gian không thuộc về ta nữa, vậy nuối tiếc quá khứ chỉ làm khổ bản thân mình mà thôi. Tuy thế những kinh nghiệm quá khứ là bài học mà mình nghĩ bạn nên lấy đó để có cuộc sống tốt hơn.
Qua bao nhiêu biến cố thì mình nghĩ bạn đã hiểu được rằng hạnh phúc của mình không do ai đem đến mà do chính bản thân mình tạo ra cho mình. Nếu bạn tin tưởng rằng những điều tốt bạn đã và đang làm là để đem lại hạnh phúc và niềm tin cho chính bạn, thì việc có hay không người đàn ông đó không còn là vấn đề quan trọng nữa. Bạn đừng nuôi dưỡng sự giận hờn hay ghét bỏ anh ấy làm gì, hãy yêu thương chính mình sau bao nhiêu bất hạnh trong cuộc đời bằng lòng yêu thương và sự nhân hậu.
Bạn hãy đặt mình vào vị trí của người đàn ông đó để biết rằng anh ta cũng phải khó khăn biết dường nào để chấp nhận bạn. Mình nói những điều này không phải là ủng hộ những gì anh ta đang làm đối với bạn mà mình đang muốn giúp bạn nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực cho cuộc sống của bạn. Ngày trước những khi mình bị hoàn cảnh hay sự kém may mắn ập tới mình cũng như bạn sống bi quan và luôn trong vòng lẩn quẩn. Nhưng rồi sau những ngày tự làm khổ bản thân mình mới nghiệm ra rằng không ai có thể làm khổ chính mình bằng mình cả. Tại sao ư? Vì cùng một vấn đề nếu bạn nhìn bằng con mắt bao dung lạc quan thì nó sẽ khác và khi bạn nhìn bằng con mắt thù hận hằn học thì nó sẽ khác. Thế thì tại sao ta không làm cho mình dễ chịu hơn hạnh phúc hơn bằng suy nghĩ tích cực mà lại dung dưỡng sự giận dữ tuổi hờn để dằn vặt chính mình.
Hãy dành thời gian nghĩ nhiều hơn đến gia đình, đến ba mẹ những người đã cho ta thân này, cho ta sự sống đến ngày hôm nay. Để rồi vì những tội lỗi do chính mình gây ra ta lại làm khổ cái thân mà cha mẹ phải vất vả lắm mới nuôi lớn từng này.
Hãy yêu thương gia đình mình, trải lòng với mọi người và làm việc có ích bạn sẽ thấy cuộc đời này rất tươi đẹp. Bạn sẽ thấy rằng cái bạn có được là hạnh phúc đến từ chính mình chứ không phải là bên ngoài vào.
Chúc bạn tìm lại được hạnh phúc.
Tín Ngọc