Cũng như hàng triệu người dân Việt Nam khác, trong những ngày diễn ra SEA Games 26, gia đình ông Hường dõi theo từng bước đi của đội tuyển U23 Việt Nam. Mỗi khi có đội tuyển Việt Nam thi đấu, ngôi nhà của ông Hường ở thành phố Vinh lại nhộn nhịp người vào ra, rất nhiều bạn bè, hàng xóm đã tụ tập đến đây để cổ vũ cho đội tuyển và nhất là cho cầu thủ con cưng Trọng Hoàng.
![]() |
Ông Nguyễn Trọng Hường bên cậu con trai Trọng Hoàng. ảnh: Đ.C |
"Không được sang Indonesia cổ vũ cho con trai nhưng chúng tôi luôn sống cùng không khí bóng đá SEA Games. Chúng tôi đã mừng đến rơi nước mắt khi Trọng Hoàng ghi được bàn thắng hay khi Việt Nam thắng trận. Đến khi đội tuyển Việt Nam thua trận ở bán kết rồi mất luôn tấm huy chương đồng trước Myanmar, chúng tôi buồn đến não nề", ông Hường tâm sự.
Ngay khi tuyển Việt Nam thua trận, dư luận đặt ra những câu hỏi xung quanh phong độ đi xuống của Trọng Hoàng và một số tuyển thủ khác cũng như nhiều tình huống xử lí khó hiểu của cả hàng phòng ngự lẫn tuyến tiền đạo của đội tuyển U23. Một số ý kiến còn đưa ra nghi án bán độ ở SEA Games 26 khiến cho cả nhà ông buồn và lo lắng. "Là người hâm mộ, tôi rất buồn khi sự kỳ vọng của mình không được đáp ứng. Là một người bố của tuyển thủ Trọng Hoàng, tôi càng buồn khi con trai mình không đạt được phong độ cao nhất thậm chí là bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc nhưng tôi cũng mong khán giả, người hâm mộ Việt Nam hiểu và thông cảm cho các cầu thủ trẻ của mình. Tôi tuyệt đối tin tưởng ở con trai và các cầu thủ U23, hoàn toàn không có chuyện bán độ ở đây", ông Hường quả quyết.
Theo người cán bộ công an về hưu này, trong thi đấu bóng đá việc bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, thực hiện không thành công một cú đá phạt 11 mét nhiều khi còn xảy ra với những siêu sao thế giới. Việc các cầu thủ U23 thi đấu không đúng sức mình ở SEA Games với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc trong đó có quả đá phạt đền của Trọng Hoàng trong trận gặp Lào, người hâm mộ không nên nói các em bán độ, không ai dại gì mà vì tiền lại bán rẻ tổ quốc.
![]() |
Trong những ngày U23 Việt Nam thi đấu, ông Hường và mọi người trong gia đình đều chăm chú theo dõi từng bước đi của đội tuyển. |
Theo ông Hường, sở dĩ U23 Việt Nam thất bại là bởi HLV Falko Goetz vừa mới dẫn dắt đội, chưa thực sự hiểu hết điểm mạnh, yếu của từng cầu thủ và chưa tạo được một lối chơi thật sự nhuyễn như các đối thủ làm được. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ có điểm rơi phong độ không trúng thời điểm, một số người chưa được chơi nhiều ở V-League mà mới đôn từ U21 lên, tâm lí thi đấu non kém,...
Với cá nhân Trọng Hoàng, ông Hường cho biết, say khi SEA Games kết thúc, Hoàng đã trở về nhà nghỉ ngơi và tâm sự với ông về những ngày thi đấu ở SEA Games: "Thực ra Hoàng không được xếp đá ở vị trí sở trường nên chưa phát huy hết khả năng của mình, đội tuyển lại không có người làm bóng tốt, không có trung phong giỏi trong khi hàng phòng ngự yếu đã dẫn đến một kỳ SEA Games thất bại".
Trong câu chuyện của mình, ông Hường cũng mong muốn người hâm mộ thông cảm cho các cầu thủ trẻ. "Cũng như tất cả những người Việt Nam khác, chúng tôi rất buồn khi đội tuyển thất bại, khi con em mình chơi không đúng sức nhưng chỉ mong người hâm mộ hãy công bằng, nhìn nhận thật khách quan. Các cầu thủ của chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Thất bại này sẽ là bài học để bóng đá Việt Nam nhìn nhận lại mình và có được bước đi đúng hướng trong tương lai", ông Hường tâm sự.
Nguyên Khoa