Bà Đỗ Thị Ngọc (60 tuổi, ở xã Thiệu Tân, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết, cách đây ít ngày con trai bà là Đỗ Hoàng Tuấn xuống ao của gia đình rửa chân tình cờ bắt được con trai nặng khoảng một kg.
Tuấn kể lúc đầu tưởng là cục đá vì vỏ trai đen xì, lại bị rong rêu phủ đầy. Định cầm ném lên bờ cho sạch ao, nhưng khi nhìn kỹ Tuấn mới phát hiện đó là con trai rất lớn. Được vớt lên, trai đã chết, miệng hé mở.
Phía bên trong vỏ trai còn có nhiều hạt ngọc đang trong thời kỳ phát triển trông nhỏ li ti như hạt vừng, hạt đậu. Ảnh: Lê Hoàng. |
Thấy thịt trai còn tươi, ngửi mùi vẫn thơm nên gia đình mở con trai làm đôi rồi dùng thìa nạo phần thịt ra để nấu canh. Trong lúc nạo, họ phát hiện lẫn trong phần thịt con trai và phần vỏ phía trong có nhiều hạt nhỏ, óng ánh rất đẹp.
Nghi ngờ trai có ngọc quý, Tuấn và người nhà cẩn thận bóc từng lớp thịt thì bất ngờ tìm thấy trong bụng con trai có tới 16 viên ngọc. Những viên ngọc này kích thước bằng hạt đậu, viên lớn nhất bằng hạt ngô.
Theo quan sát thực tế, phần vỏ trai dài hơn 20 cm, rộng khoảng 15 cm. Sau lớp vỏ, lớp xà cừ rất dày và óng ánh. Dưới ánh điện, vỏ trai có màu 7 sắc cầu vồng.
Nghe tin gia đình bà Ngọc bắt được trai quý, hàng chục người dân đã kéo đến để xem con trai khổng lồ. Một số thương nhân muốn mua trai và số ngọc với giá cả chục triệu đồng nhưng gia đình chưa có ý định bán.
Bụng trai có nhiều viên ngọc, viên to nhất bằng hạt ngô. Ảnh: Lê Hoàng. |
“Trong đời tôi từng nhiều lần bắt được trai nhưng chưa bao giờ trông thấy con lớn và nhiều ngọc như thế. Có thể con trai này đã sống trong ao cả mấy chục năm nay rồi nên mới sinh nhiều ngọc quý. Chúng tôi chưa có ý định bán số ngọc này, trước mắt gia đình muốn giữ làm kỷ niệm vì nghĩ đó là lộc trời ban”, bà Đỗ Thị Ngọc nhấn mạnh.
Theo một số chuyên gia trang sức, số ngọc này rất quý và có giá trị cao nếu đem chuyển nhượng. Vì là ngọc tự nhiên nên có độ sáng và màu sắc bền, đẹp hơn các loại ngọc khác.
Lê Hoàng