Chấn, chàng trai bị bệnh chậm hiểu do dùng thuốc quá liều từ bé, sống trong gia đình mà mọi người đều muốn từ chối anh. Chàng khờ chính thức bị bỏ rơi khi cả nhà đi du lịch ở Tokyo. Khi túi tiền sắp cạn thì anh gặp Hải, một người bạn học cũ cũng đang lâm vào tình trạng nguy cấp không kém, đang bị một băng xã hội đen truy quét vì trốn nợ. Họ trở thành cứu tinh của nhau. Chấn có một mái nhà để ở, còn Hải thì có tiền trả nợ khi biến Chấn thành một trai gọi cao cấp....
![]() |
Một cảnh trong phim. (Ảnh do Thiên Ngân cung cấp) |
Phim không câu nệ về sự lợi dụng của Hải với một chàng khờ, cũng không lên án cách kiếm tiền bằng vốn tự có của Chấn. Những tình huống diễn ra chỉ nhằm diễn tả một tình bạn có điểm xuất phát khá trái khoáy. Họ vượt qua những "thử thách" trong nghề, trong giới giang hồ để cùng nhận ra một điều giản dị là mình đang có một điểm tựa rất vững vàng trong cuộc sống khi lẻ loi.
Trong bộ phim này, Lê Minh, minh tinh nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong, thể hiện khá chuẩn vai một chàng đẹp trai bị thiểu năng trí tuệ. Diễn xuất một nhân vật ngô nghê nhưng rất tình cảm, anh luôn tinh tế trong những chi tiết nhỏ, từ động tác tay chân đến lời nói để tạo nên yếu tố hài hước, hấp dẫn cho nhân vật.
Phim được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 3/3.
Q.T.