
Bức ảnh này chụp tháng 12 năm 1972, do phi hành đoàn của tàu Apollo 17 chụp lại khi đang bay lên mặt trăng, tập trung vào châu Phi và Nam cực.
Núi lửa Cleveland

Núi lửa Cleveland trên vùng đảo Aleutian ở Alaska phun ra cột tro. Ảnh do Jeff Williams chụp từ Trạm vũ trụ quốc tế tháng 5/2006. Chỉ 2 giờ sau khi chụp, núi lửa ngừng phun.
Trái đất mọc

Bức ảnh chụp năm 1968 cho thấy trái đất đang hiện ra phía trên mặt trăng lạnh lẽo. Nhà du hành của tàu Apollo 8 Bill Anders ghi lại cảm tưởng về điều này: "Chúng tôi tới đây để khám phá mặt trăng, và điều quan trọng nhất là chúng tôi đã khám phá trái đất". Bức ảnh thể hiện hướng nhìn nguyên gốc, mặc dù trong các bản sao khác, người ta vẫn thích để bề mặt mặt trăng nằm dưới đáy bức ảnh hơn.
John Glenn

Thượng nghị sĩ-nhà du hành John Glenn chụp trái đất từ tàu con thoi Discovery tháng 10 năm 1998. Glenn đã 77 tuổi khi tham gia chuyến bay này - 36 năm sau chuyến bay Mercury khiến ông trở thành người Mỹ đầu tiên bay vào quỹ đạo. Chuyến bay năm 1998 khiến ông đi vào lịch sử lần nữa, trở thành người cao tuổi nhất du hành trong không gian.
Đón ánh mặt trời

Cánh tay robot của tàu con thoi Endeavour thò vào ống kính đang quan sát mặt trời và các tia phản xạ của nó từ các đại dương bị mây bao phủ trên trái đất. Đó là thời điểm tháng 6 năm 1996.
Sự ra đời của cơn bão biển

Cơn bão nhiệt đới Claudette được ghi lại trong ảnh, chụp từ Trạm vũ trụ quốc tế tháng 7 năm 2003. Cơn bão đang tiến về căn cứ của các nhà du hành tại Houston, mang theo gió mạnh và mưa to.
Trung Đông

Bức ảnh do tàu con thoi Atlantis chụp năm 1997 về Trung Đông, được bao quanh bởi biển Địa Trung Hải, biển Đỏ và châu thổ sông Nile. Đó là một trong những tác phẩm ưa thích của Eileen Collins, nhà nữ du hành đầu tiên làm cơ trưởng một chuyến bay con thoi. "Tôi thích nhìn xuống vùng này từ vũ trụ và nghĩ về tất cả lịch sử đã diễn ra ở cái nôi của nền văn minh này... và nghĩ về rất, rất nhiều thế hệ người đã sống ở đó. Đó thực sự là một cảm giác khiêm nhường", Collins nói.
Bình minh trong vũ trụ

Cảnh mặt trời mọc là một trong những hình ảnh hùng vĩ đối với các nhà du hành của tàu con thoi Endeavour, trong chuyến chụp ảnh bằng radar năm 1994. Ánh dương nằm kẹp giữa quầng khí màu xanh lơ và chân trời bóng sáng của trái đất.
Các sóng mây

Trong chuyến bay của Gemini 7 vào tháng 12 năm 1965, nhà du hành James Lovell đã chụp bức ảnh này cho thấy các đám mây quét dọc theo sườn đông của dãy núi Andes.
T. An (theo MSNBC)