Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ thân mật, anh lúc nào cũng làm tôi vui, hạnh phúc, ấm áp khi bên anh. Anh luôn tỏ ra ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc, thể hiện mình độc thân để tôi không nghi ngờ hơn sáu tháng qua.
Tôi qua nhà anh những dịp lễ cũng không thấy dấu hiệu có phụ nữ trong nhà hay trong phòng anh. Vậy mà tuần rồi, khi đang ở bên nhau, anh có điện thoại, màn hình hiện tên rõ nên tôi nhớ, còn anh không bắt máy hay gọi lại. Tôi bắt đầu tìm kiếm tên và dùng các thủ thuật tìm kiếm nâng cao để xem là ai. Người con gái đó nhắn tin hỏi chuyện, hơi sốc và bỏ việc, chạy về nhà anh muốn ba mặt một lời nói chuyện.
Anh đã nhắn tin xin lỗi và năn nỉ tôi bỏ qua, nói chọn cô kia vì quen hơn một năm. Anh kiểu lý trí thì thích cô đó vì học cao, trẻ hơn tôi tám tuổi, mới có việc lương cao, người miền Bắc như anh. Tôi bằng tuổi anh, trưởng thành và kinh doanh nên anh có thể muốn lợi dụng tiền của tôi, dù tôi chưa chi gì cho anh và ngủ với nhau rất có cảm xúc. Anh cũng nói thích cảm giác khi làm chuyện ấy với tôi nhất. Anh không chọn tôi có thể do hai người xa quá và tôi đến sau, không chính thức như cô kia.
Tôi chụp hết màn hình và bằng chứng ngày em gọi vào máy anh là anh đang bên tôi, có thể hiện ngày giờ. Em chia tay anh, anh nhắn cho tôi bảo thấy sợ tôi thật sự. Tôi làm vậy có quá ác không? Sau đó tôi nhẹ người và hết nặng lòng, những ngày qua tôi sống trong nghi ngờ do anh lạnh nhạt. Tôi đang tính sẽ nói việc này với công ty và người nhà anh, để anh mất uy tín. Tôi có nên thế không?
Phượng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc