Nhạc phẩm nằm trong Khi Hằng 30 - album hát lại các nhạc phẩm trữ tình một thời của Trà Ngọc Hằng. Cô nói nhạc phẩm gắn liền ký ức thuở bé khi thường được nghe qua băng cassette. Ca sĩ chọn bản phối gợi màu hoài niệm với tiếng đàn guitar, piano chủ đạo. Cô tiết chế kỹ thuật luyến láy, hướng đến cách hát mộc, chậm rãi khi thể hiện nỗi lòng thiếu nữ yêu đơn phương.
Trà Ngọc Hằng cho biết ngoài ca hát, cô còn kinh doanh nên chi tiền túi để thực hiện các sản phẩm âm nhạc. Vài năm trước, khi học thanh nhạc, cô được giáo viên khuyên nên theo thể loại dân ca, trữ tình vì giọng phù hợp. Ca sĩ nói: "Tôi quyết định thay đổi dòng nhạc theo chiều hướng nhẹ nhàng. Từ khi tôi làm mẹ, tôi được nhiều đồng nghiệp nhận xét hát hay hơn. Tôi không có chất giọng xuất sắc nhưng tin rằng chỉ cần đặt cảm xúc đúng chỗ, nhạc phẩm sẽ chạm đến trái tim người nghe".
Trà Ngọc Hằng sinh năm 1990, quê Cà Mau. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 16 tuổi, sau đó chuyển hướng ca hát với nhạc trẻ. Từ năm 2019, cô theo đuổi dòng bolero với loạt bản thu như Đón xuân này nhớ xuân xưa (Châu Kỳ), Hạ thương (Hàn Châu), Nỗi buồn hoa phượng, Phượng buồn (Thanh Sơn), Xin gọi nhau là cố nhân(Song Ngọc), Chuyến tàu hoàng hôn (Minh Kỳ và Hoài Linh)...
Gõ cửa trái tim do nhạc sĩ Vinh Sử sáng tác vào đầu thập niên 1970, lấy cảm hứng từ mối tình có thật của ông. Khi đó, ông yêu đơn phương một cô gái tên Thị, chơi cùng nhóm bạn. Cô xinh đẹp, được nhiều chàng trai săn đón. Dù yêu cô, ban đầu ông không dám giãi bày vì gia đình cô giàu có, còn ông bần hàn, ngoại hình bình thường.
Một hôm, bạn bè biết được, hỏi ông sao không dám bày tỏ. Về nhà, ông viết ca khúc để nói lên tình cảm: "Gõ cửa trái tim, van em được vào/ Dù tình xót xa, chung thân huyệt đào...". Nhạc phẩm được ca sĩ nhiều thế hệ trình bày, nổi tiếng nhất là bản thu của Tuấn Vũ, Quang Lê - Mai Thiên Vân (song ca)...
Nhạc sĩ Vinh Sử sinh năm 1944 tại TP HCM trong một gia đình nghèo. Gần 10 tuổi, ông mới đi học, Vinh Sử là người duy nhất trong bốn anh chị em trong nhà được đến trường. Các tác phẩm của ông thường nói về sự chia ly, mất mát của tình yêu đôi lứa. Ông được mệnh danh là "Vua nhạc sến" một thời, với các tình khúc như Gõ cửa trái tim, Làm dâu xứ lạ, Vòng nhẫn cưới, Không giờ rồi, Nhành cây trứng cá...
Tam Kỳ